Tết ấm lòng của các bệnh nhân “mang án tử”

Bệnh nhân đang điều trị tại BV K Trung ương cùng tham dự chương trình Xuân ấm áp - Cơm sum vầy. Ảnh Quảng An
Bệnh nhân đang điều trị tại BV K Trung ương cùng tham dự chương trình Xuân ấm áp - Cơm sum vầy. Ảnh Quảng An
TPO - Tết là sum họp, là quây quần bên gia đình, bên những người thân yêu để cùng trao yêu thương và nhận những lời chúc chân thành. Thế nhưng với các bệnh nhân nặng phải ở lại điều trị tại bệnh viện, đặc biệt là bệnh nhân ung thư, có thể đây sẽ là cái tết cuối cùng trong cuộc đời...

Tình người xoa dịu bớt nỗi đau

Gần như tất cả các bệnh nhân mà tôi tiếp xúc ở Bệnh viện U bướu Hà Nội hay Bệnh viện K Trung ương đều nghẹn ngào khi nhắc về hai từ “đón Tết”. Nhìn cảnh phố phường tấp nập, những dòng người hối hả đổ về các miền quê hay rộn ràng chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, mua sắm cây cảnh... chuẩn bị đón năm mới, những bệnh nhân mang trong mình căn bệnh ung thư ở giai đoạn nặng phải nằm điều trị tại bệnh viện đều không tránh khỏi những ngậm ngùi.

Tết ấm lòng của các bệnh nhân “mang án tử” ảnh 1

Những bệnh nhân nặng được thăm hỏi, tặng quà tết ngay tại giường bệnh. Ảnh Quảng An

Bác H.T.T 53 tuổi ở Phổ Yên, Thái Nguyên bị K gan, di căn xương đưa đôi bàn tay gay gò, xanh xao chi chít vết tiêm truyền quẹt ngang mắt, cố gắng ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra, giọng đứt quãng “chẳng biết còn sống được đến khi nào, nhưng được con cái chăm sóc tận tình, các y bác sỹ cũng hết lòng hết sức nên cũng được an ủi phần nào. Mấy hôm nay đều có các nhà hảo tâm vào tận phòng bệnh, thăm quà tết nên cũng thấy ấm lòng, cô ạ”.

Còn chị H.G.K, 37 tuổi, đang điều trị K trực tràng tại Bệnh viện K Trung ương cơ sở 2 thì dường như quên nỗi đau bệnh tật đang hành hạ, quên cả việc mình vừa rút chai dịch truyền cách đó chưa đầy 15 phút để tíu tít cùng các tình nguyện viên, các nhà hảo tâm chuẩn bị bữa cơm nhân đạo cho bệnh nhân trong Chương trình Xuân ấm áp-Cơm sum vầy.

Tết ấm lòng của các bệnh nhân “mang án tử” ảnh 2

Bệnh nhân đang điều trị cùng các nhà hảo tâm chuẩn bị bữa cơm thân mật. Ảnh Quảng An

400 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện K Trung ương cơ sở 2 Tân Triều đều tham dự chương trình Xuân ấm áp- Cơm sum vầy do quỹ Ngày mai tươi sáng VTV, Công ty dược, mỹ phẩm CVI và bệnh viện ung bướu quốc gia tổ chức nhằm giúp cho những bệnh nhân nặng có một cái Tết đầm ấm tại bệnh viện. Ngoài cùng tham dự bữa cơm thân mật, đầm ấm, các bệnh nhân còn được xem chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ, bác sĩ biểu diễn ngay tại bệnh viện. Trên nhiều gương mặt hốc hác, sạm đen vì bệnh tật, đã thấy những nụ cười...

Theo TS – BS Trần Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện U Bướu Hà Nội, việc chuẩn bị chu đáo cho bệnh nhân nặng phải ở lại bệnh viện điều trị đón Tết là một trong những việc làm được bệnh viện chú trọng hàng đầu.

Không chỉ nâng cao công tác điều trị, ứng trực cấp cứu, từ lãnh đạo bệnh viện đến các y bác sỹ đều cố gắng để duy trì cho bệnh nhân một trạng thái tinh thần tốt nhất có thể. “Lãnh đạo bệnh viện đã chuẩn bị cho mỗi bệnh nhân ở lại ăn tết tại bệnh viện một phần quà trị giá 500.000 đồng, đồng thời đích thân giám đốc bệnh viện sẽ đến tận từng khoa phòng, giường bệnh vào đêm 30 tết để chúc tết, động viên và thăm hỏi sức khỏe người bệnh. Chúng tôi điều trị, chăm sóc và động viên bệnh nhân với tất cả tinh thần “lương y như từ mẫu”, BS Khoa cho biết.

MỚI - NÓNG