Né tránh

Né tránh
TP - Hiểu một cách đơn giản né tránh là tránh khéo, không muốn đương đầu với thử thách khó khăn. Trong chiến tranh, bằng phương pháp “lấy ít địch nhiều” ông cha ta đã nhiều lần khiến kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo phải dừng bước.

Tránh đối đầu trực tiếp mà  dùng lối đánh du kích, đánh tỉa, đánh tiêu hao sinh lực địch, chúng ta đã khiến cho kẻ thù phải khiếp sợ. Đó là cách làm khôn ngoan, hợp lý. Cũng từ xa xưa ông cha ta đã biết làm nhà sàn, nhà rông trên cao để đương đầu với thú dữ. Con người sống chung và dựa vào tự nhiên mà sống mà sinh tồn.

Trong cuộc sống hiện đại, khi áp lực công việc ngày càng tăng đi kèm với đó là hàng loạt mối quan hệ, người ta vẫn thường chọn giải pháp kẻ đứng giữa, cố gắng đừng để mất lòng ai. Đáng ra thấy người này việc này chưa tốt, chưa đúng thì phải góp ý, can ngăn họ đằng này lại đứng nhìn hoặc nếu có nói cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Ra đường bây giờ hễ thấy có vụ cướp giật hành hung thử hỏi mấy ai dám đứng ra ngăn cản? Bởi: “Ôm rơm nặng bụng. Tốt nhất là tránh xa”.

Hiện, cả nước có hàng chục, hàng trăm ngàn người đã và đang phải đương đầu với căn bệnh thế kỷ AIDS. Sự quan tâm, chăm sóc của cộng đồng chính là liều thuốc tinh thần giúp họ bỏ qua mặc cảm để sống tốt hơn. Sự né tránh, ruồng bỏ khiến tình hình xấu đi.

Tôi từng đọc một bài viết cảm động về những người bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối ở một trung tâm nọ. Suốt cả năm không có người nào đến thăm, không một lời động viên an ủi của gia đình, bạn bè. Cái  chết của họ diễn ra thầm lặng đến đáng sợ. Không một tiếng khóc, không trống kèn, đêm đến những nhân viên làm nhiệm vụ đưa xác họ đi chôn.

Đi đến một số cơ quan công sở chuyện né tránh mới thực sự được bộc lộ rõ ràng. Mấy năm gần đây, Bộ GD&ĐT phát động và triển khai rất tốt cuộc vận động: “Nói không với bệnh tiêu cực và thành tích trong thi cử” không né tránh sự thật, những điểm yếu cần khắc phục và hoàn thiện. Đó là việc nên làm từ lâu lắm rồi.

Trong các chương trình, cuộc họp của Chính phủ nhiều vị đã thẳng thắn đứng ra nhận trách nhiệm, lỗi sai của mình và hứa sửa sai. Hy vọng rằng căn bệnh né tránh sẽ sớm được mọi người nhận thức đúng.

Nguyễn Khang
(Vĩnh Phúc)

MỚI - NÓNG