Theo lời kể của các nạn nhân, đá và mảnh vỡ rơi xuống “như mưa” khi một cuộc tấn công nhằm vào cây cầu lớn ở ngoại ô Tehran diễn ra hôm thứ Năm (2/4). Vụ việc khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 95 người bị thương.
"Khi vụ nổ thứ hai và thứ ba xảy ra, tôi đang bế một bé gái và băng qua đường", anh Mohammad Yasaee - nạn nhân vụ sập cầu nói với hãng tin WANA từ giường bệnh, trong khi chân anh được cố định bằng khung kim loại.
"Tôi không biết có phải do đá rơi hay không, rất nhiều đá rơi từ trên núi xuống, giống như mưa rơi xuống đầu mọi người... Tôi không biết chấn thương của mình là do đá hay mảnh vỡ kim loại từ vụ nổ", anh Yasaee nói.
Trong khi đó, một nạn nhân khác tên Omran Safizadeh cho biết, anh nghe thấy một "tiếng nổ rất lớn", khiến xe của anh bị đẩy về phía trước. Lo sợ cửa kính vỡ, anh lập tức rời khỏi xe và chạy về phía một công viên gần đó trước khi ngã xuống.
"Tôi cố gắng đứng dậy và nhận ra mình bị thương nặng. Tôi không còn cảm giác gì ở chân trái nữa", anh kể lại. Safizadeh cũng cho biết có những người xung quanh đã hỗ trợ anh ngay sau đó.
Trước đó, hãng tin Fars dẫn lời một quan chức địa phương cho biết, Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công nhằm vào cây cầu B1 ở khu vực Karaj, cách thủ đô Tehran khoảng 40 km về phía tây, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 95 người khác bị thương.
Các đợt không kích đã đánh trúng cây cầu đang xây dựng, làm gián đoạn tuyến giao thông quan trọng kết nối Tehran với Karaj. Đây là dự án hạ tầng được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai khu vực từ khoảng 1 giờ xuống còn 10 phút.
Theo quan chức này, trong số những người thiệt mạng có "người dân địa phương, du khách đi ngang qua và các gia đình đến khu vực để tham dự Ngày Thiên nhiên - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Nowruz".
Phía Israel nói "không biết" về cuộc tấn công cây cầu, trong khi quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng cuộc tấn công đã phá hủy một tuyến đường tiếp tế cho lực lượng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tấn công của Iran.