Nạn nhân kinh hoàng kể thời khắc '3 thanh sắt trên trời rơi xuống'

Hiện sức khỏe của ông Phong đang hồi phục. Ảnh: Thanh Hà.
Hiện sức khỏe của ông Phong đang hồi phục. Ảnh: Thanh Hà.
TPO - "Sau khi nghe tiếng động lớn, tôi thấy 3 thanh sắt từ trên trời rơi xuống. Một thanh rơi trúng vợ chồng tôi khiến cả hai ngã lăn ra đường. Nhìn xuống chân lúc đó, tôi thấy máu chảy lênh láng", bà Hằng run run kể lại.  

Bà Lê Thị Hằng (49 tuổi) và chồng là ông Nguyễn Trọng Phong (54 tuổi, ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) là hai trong số ba nạn nhân của vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay tại khu vực thi công xây dựng Nhà ga Thanh Xuân III đường Nguyễn Trãi thuộc Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông.

"Lúc đó khoảng 9h30, hai vợ chồng đang đi khám ở bệnh viện Y học Cổ truyền Tuệ Tĩnh (Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội). Khi đến địa điểm trên, tôi bỗng nghe thấy một tiếng động lớn. Sau đó 3 thanh sắt từ trên trời rơi xuống. Một thanh rơi trúng vợ chồng tôi khiến cả hai ngã lăn ra đường. Nhìn xuống chân lúc đó, tôi thấy máu chảy lênh láng. Thanh sắt đè vào chân tôi”, bà Hằng run run kể lại.

Cũng theo bà Hằng, vụ tai nạn khiến chồng bà bị thương nặng phải nằm viện và chưa thể đi lại được.

“May là lúc xảy ra tai nạn, có ít phương tiện tham gia giao thông ở khu vực này. Người dân đã đưa các nạn nhân vào cấp cứu tại bệnh viện Tuệ Tĩnh gần đó”, ông Phạm Văn Nam (SN 1973, quê Nam Định) làm việc ở gần hiện trường vụ tai nạn, cho biết.

TS. Phạm Thái Hưng-Phó phụ trách khoa Ngoại – bệnh viện Y học Cổ truyền Tuệ Tĩnh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận, các y bác sĩ đã tiến hành sơ cứu xử lý vết thương cho các nạn nhân. Đến thời điểm này bệnh nhân Phong đã tỉnh táo nhưng vẫn đau ở đầu, sau gáy và ngực.

Qua phim chụp x quang, ban đầu vẫn chưa phát hiện thấy có thương tổn về xương ở bệnh nhân Phong. Hiện tại bệnh nhân vẫn được các bác sĩ theo dõi diễn biến sức khỏe.

Ngoài vợ chồng bà Hằng và ông Phong, còn có một nạn nhân khác bị thương nặng đã được chuyển viện.

Vụ tai nạn kể trên khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ. Đó là anh Nguyễn Như Ngọc (SN 1981). Ngọc là học viên học văn bằng 2, trường Học viện An ninh.

Như tin đã đưa, vào khoảng 9h30 hôm nay (6/11), tại khu vực thi công xây dựng Nhà ga Thanh Xuân III đường Nguyễn Trãi thuộc Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông đã xảy ra một vụ tai nạn cần cẩu nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, chiếc cần cẩu phục vụ xây dựng tuyến đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh bất ngờ đứt cáp, làm rơi hàng tấn sắt xuống đường, khiến anh Nguyễn Như Ngọc tử vong tại chỗ và 3 nạn nhân khác bị thương.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".