Nam sinh đâm chết thầy hiệu trưởng lĩnh án

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cá độ bóng đá nợ tiền nhiều người nên Duy mang theo hung khí để trộm tài sản. Đột nhập nhà thầy hiệu trưởng thì bị phát hiện, hai bên xô xát, Duy dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.
Nam sinh đâm chết thầy hiệu trưởng lĩnh án ảnh 1

Phiên tòa xét xử nam sinh sát hại thầy hiệu trưởng.

Ngày 11/8, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (16 tuổi, ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) 12 năm về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Cướp tài sản". Nhưng do khi gây án Duy chưa đủ 16 tuổi, nên tổng mức hình phạt là 12 năm tù.

Cùng với án tù, bị cáo cùng gia đình phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 227 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Duy tham gia cá độ bóng đá và nợ tiền của nhiều người. Ngày 9/7/2021 (lúc này bị cáo mới 15 tuổi), Duy dậy sớm, lấy xe máy của gia đình, mang theo túi xách và con dao.

Duy bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm chạy đến nhiều nơi tìm nhà sơ hở để đột nhập trộm tài sản nhằm trả nợ.

Chiều cùng ngày, Duy đi trên đường tại thôn Bàu Bính (xã Bình Dương, huyện Thăng Bình), quan sát thấy nhà ông Nguyễn Duy Thống (Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Diệu, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình) không có ai ở nhà.

Duy dựng xe máy, đột nhập vào nhà. Khi đang ở phòng khách thì bị cáo gặp ông Thống từ phòng ngủ đi ra. Lúc này, ông Thống hỏi: “Mi đi đâu đó”. Duy giả vờ nói: “Vô xin nước”. Ông Thống trả lời “Không nước non chi hết” nhưng Duy không chịu đi. Ông Thống dùng chân đạp vào người Duy.

Duy lúc đó rút dao trong túi quần, đâm vào hông trái ông Thống. Sau đó, ông Thống khống chế Duy thì bị đâm nhiều nhát nằm bất động. Người bị cáo lúc này bị dính máu nên tìm nhà vệ sinh rửa sạch.

Sau đó, Duy đi lên thấy ông Thống la lớn, phát hiện chiếc điện thoại giữa nền nhà nên đã chộp lấy và chạy ra ngoài. Ông Thống tiếp tục giằng co và bị Duy đâm tiếp nhiều nhát. Trước khi lên xe rời khỏi hiện trường, Duy vứt lại con dao tại đây. Ông Thống sau đó được người thân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trên đường về nhà, Duy thấy điện thoại vừa cướp được có cuộc gọi đến nên lo sợ và vứt xuống hồ. Sáng hôm sau, Duy nhờ bố chở lên nhà ông nội ở xã Tiên Sơn (huyện Tiên Phước). Đến ngày 19/7, Duy bị công an bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.