Nấm dại 'khủng' ở Tây Nguyên

Nấm to bằng chiếc nón lá.
Nấm to bằng chiếc nón lá.
TP - Loài nấm dại màu vàng, nhú lên  quanh gốc thanh long, nhưng chỉ sau vài tiếng đồng hồ chúng đã vụt lớn bằng chiếc nón.

Chị Phạm Thị Hồng Hạnh (SN 1994, ở phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), người đầu tiên phát hiện loài nấm “khủng” này cho hay: Sáng 3/5, mẹ chị ra thăm vườn thì phát hiện một số cây nấm dại mọc quanh cây thanh long. Chiều cùng ngày, chị Hạnh ra thăm thấy cây nấm lớn nhanh bất thường, đầu nấm to bằng chiếc nón lá, thân mềm, màu vàng nhạt.

Phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Phương Đại Nguyên, Trưởng bộ môn Sinh học, Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, loài ấm này thuộc Chi Boletus, Họ Boletaceae. Loài nấm này đa phần mọc dưới tán rừng thông, mọc theo cụm. Ông từng nhìn thấy loài nấm này ở Huế nhưng có kích thước nhỏ hơn.

Người dân không nên ăn nấm dại, lạ, chưa rõ nguồn gốc.          

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".