Nadal ăn mừng ngôi số 1 thế giới bằng chiếc HCV Olympic

Nadal ăn mừng ngôi số 1 thế giới bằng chiếc HCV Olympic
TPO - Một ngày trước khi chính thức thay thế Federer ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP, Rafael Nadal đã có được món quà sớm đầy ý nghĩa: chiếc HCV Olympic Bắc Kinh 2008.

Đây là chiếc HCV Olympic môn tennis đầu tiên trong lịch sử thể thao Tây Ban Nha và là chiếc HCV thứ 3 của nước này tại Thế vận hội năm nay.

Nadal ăn mừng ngôi số 1 thế giới bằng chiếc HCV Olympic ảnh 1

Nadal (trái) nhận lời chúc mừng của Novak Djokovic trên bục nhận huy chương. Ảnh: Getty Images

Trận chung kết nội dung đơn nam môn tennis diễn ra rất kịch tính giữa hạt giống số 2 Nadal và hạt giống số 12 người Chile, Fernando Gonzalez. Tuy nhiên, dù đã hết sức cố gắng, Gonzalez cũng không thể không ngả mũ thán phục trước sức mạnh của tay vợt đã đoạt đến 7 danh hiệu cá nhân trong năm nay (trong đó có 2 Grand Slam ở Pháp mở rộng và Wimbledon).

Nadal thắng Gonzalez cả 3 set (trận chung kết Olympic thi đấu 5 set) với tỷ số 6-3, 7-6 (7-2), 6-3, xứng đáng là vị vua mới của làng banh nỉ thế giới.

Sau set 1 thắng tương đối dễ dàng trước Gonzalez, ở set 2, Nadal phải dựa vào chút may mắn mới có thể vượt qua đối thủ. Tay vợt Chile đã có thể nuôi hy vọng thắng set này khi được “mời” một cú vô lê trái tay thuận lợi ở điểm kết thúc set đấu. Tuy nhiên, Gonzalez lại đánh bóng hỏng ăn, giúp Rafael Nadal thêm phần tự tin với chiến thắng sau loạt tie-break.

Hai tay vợt bước vào set đấu thứ 3 với tâm trạng trái ngược. Nadal tràn đầy hưng phấn bởi nếu thắng set này, anh sẽ mang về cho mình danh hiệu thứ 8 trong năm và là chiếc HCV Olympic môn tennis đầu tiên trong lịch sử Tây Ban Nha. Còn với Gonzalez, anh gần như đã biết chắc chắn mình không thể lội ngược dòng trước một Nadal đang thống trị thế giới vào thời điểm hiện tại.

Vì thế, set 3 nhanh chóng là nơi độc diễn của tay vợt Tây Ban Nha. Anh đẩy đối thủ vào thế bị động và đi đến tỷ số  5-2 tương đối dễ dàng.

Đến lúc này, Gonzalez mới gắng gượng tập trung tối đa và cứu được 3 điểm kết thúc trận một cách xuất sắc. Anh thắng lại được 1 game, nhưng chừng ấy là không đủ để ngăn chặn Nadal lên bục nhận HCV.

Dẫu sao, đây cũng là một bước tiến của Fernando Gonzalez. Tay vợt 28 tuổi này đã đổi màu được chiếc huy chương sau 2 kỳ Olympic. Ở Athens 2004, Gonzalez chỉ giành được HCĐ ở nội dung đơn nam.

Trước đó 1 ngày, Novak Djokovic (Serbia) đã đánh bại James Blake (Mỹ) với tỷ số 6-3, 7-6 (7-4) và đoạt HCĐ đơn nam.

Ở nội dung đánh đôi của nam, Roger Federer cuối cùng cũng giải toả được chút ít bực bội với phong độ kém cỏi gần đây của mình, khi anh cùng đồng đội Stanislas Wawrinka mang về tấm HCV cho thể thao Thuỵ Sỹ. Cặp đôi Federer/Wawrinka thắng Simon Aspelin và Thomas Johansson của Thuỵ Điển 6-3, 6-4, 6-7 (4-7), 6-4.

Anh em nhà Bryan, Bob và Mike, của Mỹ giành HCĐ.

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt người Nga Elena Dementieva đoạt chiếc HCV sau khi thắng đồng hương Safina với tỷ số 3-6, 7-5, 6-3.

Trong khi đó, chị em nhà Williams cũng góp “vàng” cho thể thao Mỹ khi thắng áp đảo cặp Anabel Medina Garigues và Virginia Ruano Pascual của Tây Ban Nha 6-2, 6-0 trong trận chung kết đôi nữ.

MỚI - NÓNG