Myanmar: Một bệnh viện tiếp nhận 34 thi thể, 40 người bị thương?

0:00 / 0:00
0:00
Một người biểu tình bị thương hôm Chủ nhật, 14/3. Ảnh: Reuters
Một người biểu tình bị thương hôm Chủ nhật, 14/3. Ảnh: Reuters
TPO - Tờ Myanmar Now đưa tin một bệnh viện ở ngoại ô thành phố Yangon đã tiếp nhận 34 thi thể và 40 người bị thương trong ngày Chủ nhật, 14/3.

Thông tin trên được đăng tải bởi Myanmar Now – một cơ quan truyền thông đã bị chính quyền quân sự tước giấy phép hoạt động.

Chính quyền địa phương chưa xác nhận thông tin này.

Trước đó, một nhóm nhân quyền cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng ở Hlaingthaya (ngoại ô Yangon) khi lực lượng an ninh nổ súng về phía người biểu tình. Nguồn cơn vụ nổ súng có liên quan đến việc nhà máy may mặc Trung Quốc bị những kẻ lạ mặt đốt phá.

Các cuộc đốt phá nhằm vào nhà máy Trung Quốc hôm Chủ nhật đã khiến Bắc Kinh phải mạnh mẽ lên tiếng phản đối.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết nhiều công nhân nước này đã bị thương và mắc kẹt trong các nhà máy. Bắc Kinh kêu gọi các tướng lĩnh cầm quyền của Myanmar chấm dứt bạo lực, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Trung Quốc.

Myanmar: Một bệnh viện tiếp nhận 34 thi thể, 40 người bị thương? ảnh 1

Vụ cháy nhà máy Trung Quốc nhìn từ xa. Ảnh: Reuters

Tổng cộng, 38 người biểu tình và một cảnh sát đã thiệt mạng hôm Chủ nhật, 14/3, ngày đẫm máu nhất ở Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính.

Theo Reuters, những người phản đối đảo chính đã tuần hành trở lại hôm thứ Hai ở Mandalay và thị trấn Myingyan.

Các nhân chứng cho biết cảnh sát vẫn tiếp tục nổ súng để giải tán đám đông.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG