Mỹ Như: Tôi đã khóc rất nhiều

Mỹ Như: Tôi đã khóc rất nhiều
"Mỹ Như là người rất dễ khóc nên sau cuộc thi, tôi đã khóc rất nhiều" - Cô ca sĩ người dân tộc Bana chia sẻ.

Mỹ Như: Tôi đã khóc rất nhiều

>> Tuấn Khanh bất ngờ về kết quả Sao Mai Điểm hẹn!

"Mỹ Như là người rất dễ khóc nên sau cuộc thi, tôi đã khóc rất nhiều" - Cô ca sĩ người dân tộc Bana chia sẻ.

Ca sĩ Mỹ Như
Ca sĩ Mỹ Như.

Từng không ít lần được Hội đồng nghệ thuật “cứu vớt”, nhưng cuối cùng, vào đúng thời khắc quyết định nhất, những người cầm cân nảy mực này đã “bỏ rơi” nữ hoàng nhạc rock Mỹ Như để chọn Hà Hoài Thu. Một lần nữa, cuộc thi này kết thúc vào tối 2/1 lại chuộng “sắc” hơn “thanh”.

Một giải thưởng, hai hiệu ứng đối nghịch

"Nhiều người không giành được giải thưởng gì ở cuộc thi nhưng họ lại luôn chứng tỏ được mình bằng những nỗ lực không ngừng. Ngược lại, có những thí sinh giành được thứ hạng cao nhất nhưng rồi sau đó chẳng biết họ đi đâu, về đâu"- Nhạc sĩ Tuấn Khanh.

Cùng với nhiều nỗ lực mang lại sự đổi mới cho cuộc thi Sao Mai điểm hẹn (SMĐH), việc trao giải thưởng năm nay của BTC cũng theo đó không còn thiên về hướng "hòa cả làng" như những năm trước. Vậy nhưng, mong muốn làm khác đi ở mùa thứ 4 này đã khiến không ít người thất vọng về cách "làm mới" đầy ngẫu hứng của BTC.

Việc Lương Viết Quang giành giải Khán giả bình chọn là điều có thể dự đoán trước bởi so với 3 thí sinh còn lại, anh có lợi thế "sân nhà" khá rõ. Tuy nhiên, chính điều này đã khiến cho giải thưởng của Lương Viết Quang không còn được "chính quy" cho lắm.

Không nhìn đâu xa, so với Uyên Linh ở Vietnam Idol vừa đồng hành, cũng là giải thưởng đặt vào tay khán giả, nhưng ở Lương Viết Quang, người ta vẫn có cảm giác "chênh vênh", hẫng hụt và cả những băn khoăn rằng, trong số hơn 34 nghìn bình chọn tin nhắn hợp lệ ấy, có bao nhiêu tin nhắn là của... "người dưng"? Bởi như chính Lương Viết Quang thừa nhận, nơi anh làm việc là Tổng Công ty dầu khí Petrosetco có khá đông những người ủng hộ và bình chọn cho anh.

Lương Viết Quang có giọng hát sáng và một hình thức ưa nhìn. Anh có ưu điểm là hát rõ lời và luôn biết rõ đối tượng khán giả của mình là ai. Không thiên về lối hát "nô lệ kỹ thuật" như nhiều ca sĩ miền Bắc, Lương Viết Quang chọn cho mình một phong cách thị trường, sôi động và... dễ thương như nhiều lần giám khảo Mỹ Tâm khen tặng.

Dẫu còn nhiều băn khoăn về giải thưởng của Lương Viết Quang nhưng việc anh có được giải Khán giả bình chọn được coi là một "kịch bản" hợp lý để dành những suất còn lại cho Đinh Mạnh Ninh và Minh Chuyên - hai thí sinh sau những chệch choạc ban đầu đã tìm được lối đi riêng cho mình.

Mỹ Như: Tôi đã khóc rất nhiều

Trong khi đó, cô ca sĩ người Bana, Mỹ Như từng nhiều lần được HĐNT ra tay cứu vớt đã bị "bỏ rơi" vào đúng thời khắc quyết định nhất để chọn Hà Hoài Thu- người đã bị loại trước ngưỡng cửa đêm chung kết.

Theo BTC, việc chọn Hà Hoài Thu để có thêm một "vé" Ca sĩ triển vọng là "dựa trên những tư vấn của các nhà chuyên môn đã theo dõi chặng đường vừa qua của Sao Mai điểm hẹn 2010 và dựa trên khả năng phát triển của ca sĩ". Điều này đặt ra một câu hỏi, "sự tư vấn của các nhà chuyên môn" ở đây là các thành viên HĐNT hay là các nhà chuyên môn bên ngoài cuộc thi?

Nếu là "ngoài luồng" thì ở đây, HĐNT có vai trò ý nghĩa thế nào? Ngược lại, nếu ý kiến đó là sự "tư vấn" của các thành viên HĐNT thì điều đó cũng là sự "bất nhất" của những người cầm cân nảy mực. Bởi nếu Hà Hoài Thu là ca sĩ có nhiều "triển vọng" như thế thì tại sao chỉ một lần duy nhất rơi vào tốp nguy hiểm, HĐNT đã không nương tay với quán quân dòng nhạc nhẹ của Sao Mai 2009.

Và phải chăng việc phóng khoáng dành thêm một giải Ca sĩ triển vọng nữa cho Hà Hoài Thu là cách để HĐNT và BTC "sửa sai" khi đã "lỡ tay" để trượt mỹ nhân đẹp nhất của giải ở vòng thi sát nút?

Cũng như Hà Hoài Thu, Mỹ Như sau nhiều nỗ lực vẫn bị HĐNT đánh giá là không tạo được những chuyển biến rõ nét sau nhiều đêm diễn. Nhưng nếu làm một phép so sánh thì rõ ràng, việc đặt Mỹ Như ngang hàng với Hà Hoài Thu về chất giọng thật không công bằng cho cô, bởi đây là giải thưởng do HĐNT lựa chọn thì phải đánh giá về chuyên môn. Vì thế, giải thưởng cho Hà Hoài Thu có lẽ được hiểu trên khía cạnh vì cô có vẻ đẹp "triển vọng" hơn Mỹ Như?

Nói về thất bại sau cuộc thi, Mỹ Như chia sẻ: "Nếu nói là không buồn thì thật không đúng với lòng mình. Mỹ Như là người rất dễ khóc nên sau cuộc thi, tôi đã khóc rất nhiều. Mấy ngày nay, được nhiều người nhắn tin, gọi điện chia sẻ, bảo lên mạng đọc báo đi, mọi người tiếc cho Như nhiều lắm. Nhưng quả thật, tôi không dám đọc báo nữa, vì sợ lại buồn. Nhưng nếu hỏi có tiếc không thì thực lòng mà nói, Như không tiếc đâu. Dù không giành được giải gì nhưng Như thấy mình được nhiều lắm. Được khán giả, được trải nghiệm và có thất bại thì Như mới có động lực để vươn lên".

Nói về dự định sắp tới của mình, "nữ hoàng nhạc rock" cho biết, sau đây cô sẽ vào TP HCM lập nghiệp để tìm con đường đi cho mình. "Trước mắt, Như sẽ đi một mình, còn gia đình và cô con gái nhỏ sẽ vẫn ở lại Phú Yên vì chưa đủ khả năng để trang trải cho tất cả mọi người. Đợi khi nào ổn định hơn, Mỹ Như mới đón con vào. Nhưng một tin vui là vào ngày 9/1/2011 tới đây, Mỹ Như sẽ biểu diễn ở chương trình Duyên dáng Việt Nam".

Theo Thanh Hà
Gia đình & xã hội

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG