Mưu sinh giữa đêm gió buốt Đà thành

TPO - Đêm gió buốt, ai cũng muốn tìm nơi ấm áp để nghỉ ngơi, thế nhưng vì mưu sinh, nhiều người bán hàng rong, lao công, người già… ở Đà Nẵng vẫn phải tiếp tục công việc trong cái lạnh cắt da cắt thịt.
Mưu sinh giữa đêm gió buốt Đà thành ảnh 1

Những người lao động nghèo, chở hàng, nhặt ve chai, bán hàng rong… vẫn bám trụ trên từng con đường, ngõ phố, từ 18 giờ và kết thúc lúc 2 đến 3 giờ sáng hôm sau.

Mưu sinh giữa đêm gió buốt Đà thành ảnh 2

"Tôi bị khiếm thị, đi bán vé số cũng đã được hơn 10 năm, từ lúc sức khỏe yếu đi, chỉ có nghề này là đủ nuôi sống bản thân. Mùa này lạnh lắm, đi ngoài đường cả ngày mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương, nhưng biết sao giờ phải tự mặc nhiều lớp áo để giữ ấm rồi tiếp tục công việc thôi", ông Nguyễn Đình Tùng mệt mỏi nói.

Mưu sinh giữa đêm gió buốt Đà thành ảnh 3

Trên đường Điện Biên Phủ, một người bán hàng rong ngồi co ro đợi khách.

Mưu sinh giữa đêm gió buốt Đà thành ảnh 4

Xe cá viên chiên nước mắm này thỉnh thoảng có mấy bạn trẻ ghé mua.

Mưu sinh giữa đêm gió buốt Đà thành ảnh 5

Còn xe cá viên này không được may mắn như vậy. Chị Huyền (trú quận Liên Chiểu), chủ xe hàng rong, cho biết:“Những ngày lạnh như thế này ít khách mua lắm. Vì trời rét nên mọi người cũng không đi chơi, không mua đồ ăn nhiều. Biết mưu sinh trong thời tiết này khó khăn nhưng cũng phải ra đường, thôi thì kiếm được đồng nào hay đồng đó…"

Mưu sinh giữa đêm gió buốt Đà thành ảnh 6

Ông Hùng chuyên vá xe đêm co ro trong giá lạnh, căng mình chống chọi với cái rét.

Mưu sinh giữa đêm gió buốt Đà thành ảnh 7

Dọc tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành, nhiệt độ về đêm xuống thấp kèm theo những cơn gió buốt thổi từ biển vào, nhưng những chiếc xe bán đồ ăn dạo vẫn xuất hiện khá nhiều. Họ phải thức thâu đêm, căng mình chống chọi với cái khắc nghiệt của thời tiết vì phía sau họ còn có cả một gia đình.

Mưu sinh giữa đêm gió buốt Đà thành ảnh 8

Người bán hàng mặc áo khá mỏng, nhưng nhờ hơi ấm từ bếp lửa nên vẫn đủ chống chọi với cái rét.

Mưu sinh giữa đêm gió buốt Đà thành ảnh 9

Lò nướng trứng là chỗ ấm áp duy nhất của người bán

Mưu sinh giữa đêm gió buốt Đà thành ảnh 10

Vừa đứng làm đồ ăn cho khách, ông Hưng (trú quận Thanh Khê), làm nghề bán hủ tiếu cho biết, trong những ngày mùa đông giá rét như thế này thì bánh bao nóng, ngô luộc, khoai nướng, hủ tiếu… là món ăn đêm ưa thích của nhiều người.

Mưu sinh giữa đêm gió buốt Đà thành ảnh 11

Khách của quán ăn này phần lớn là những người lao động nghèo như bán ve chai, vé số, phụ hồ... Khi vắng khách, chủ quán tranh thủ rửa tô, bát...

Mưu sinh giữa đêm gió buốt Đà thành ảnh 12

Càng về khuya nhiệt độ càng giảm mạnh, người bán khoai cố nán lại mong bán thêm được ít hàng.

Mưu sinh giữa đêm gió buốt Đà thành ảnh 13

Những ngày rét buốt, để phục vụ nhu cầu của người dân, những bếp than bán bánh bao dạo vẫn dạo khắp đường phố đến tận khuya. Tiếng rao vẫn vang lên từng hồi.

Mưu sinh giữa đêm gió buốt Đà thành ảnh 14

Nồi bánh bao cho những người lót dạ về muộn và cũng là nơi hơ tay cho đỡ tê buốt trong tiết trời giá lạnh của người bán

Mưu sinh giữa đêm gió buốt Đà thành ảnh 15

Chị Trang, công nhân vệ sinh (trú ở Phước Tường, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) cho biết: “Trời rét, việc vệ sinh khá vất vả nhưng cũng phải làm vì đây là nghề chính. Chị quét rất nhiều đường như Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ…, quét từ 6 giờ tối đến 11 giờ khuya, lương chỉ có 5 triệu, chồng làm thợ đụng, có hai đứa con một đứa đã có chồng, đứa còn lại đang đi học. Chị là lao động chính trong gia đình, muốn ấm no chị phải chịu khó bươn chải. Mặc đồ bảo hộ rồi nhưng vẫn còn thấy lạnh".

Mưu sinh giữa đêm gió buốt Đà thành ảnh 16

Công nhân vệ sinh bận rộn chuyển rác lên xe. Trong ngày, họ làm việc với cường độ lớn và đã thấm mệt, nên vào lúc nửa đêm rét buốt, nhiệt độ xuống còn 14 độ C lại càng vất vả. Tuy vậy, họ vẫn cùng nhau làm sạch đẹp môi trường của thành phố.

Tin liên quan