Mourinho tiếc hùi hụi vì không được xem đại chiến tỷ đô

HLV Mourinho nuối tiếc vì không thể tới theo dõi trực tiếp trận đấu.
HLV Mourinho nuối tiếc vì không thể tới theo dõi trực tiếp trận đấu.
TPO - Là một người mê quyền Anh, Mourinho khao khát chứng kiến trực tiếp cuộc đại chiến giữa Floyd Mayweather và Conor McGregor vào sáng mai. Thế nhưng, "Người đặc biệt" không được thỏa nguyện mong ước này.

Nhận định về trận "Siêu kinh điển" kể trên, Mourinhi cho rằng, McGregor có thể gặp một chút khó khăn vì bị giới hạn trong kỹ thuật quyền Anh nên không thể thi triển kỹ năng địa chiến nhưng trên sàn đấu MMA (võ tự do).

“Trận đấu sẽ là khởi đầu với tư cách một cuộc so găng, nhưng kết thúc theo cách khác. Cả hai người họ đều thể hiện được hết các phẩm chất của mình”, Mourinho bày tỏ mong muốn của mình về cuộc đại chiến.

Tuy nhiên, vị HLV của M.U rất nuối tiếc vì không thể tới theo dõi trực tiếp cuộc chiến tỷ đô kể trên. Lý do thời điểm Mayweather và McGregor đọ sức ở Mỹ diễn ra chỉ vài giờ sau trận đấu giữa M.U và Leicester ở vòng 3 Ngoại hạng Anh.

“Trận đấu diễn ra quá muộn. Tôi phải đi ngủ sớm và sáng hôm sau tôi sẽ dậy xem kết quả”, Mourinho cho biết.

Mourinho tiếc hùi hụi vì không được xem đại chiến tỷ đô ảnh 1

Cuộc chiến thế kỷ sẽ diễn ra vào 8h00 ngày 27/8 (theo giờ Việt Nam). Phần thưởng cho người thắng cuộc là chiếc đai vô địch có đính kèm vô số kim cương với trị giá 80 triệu bảng.

Địa điểm diễn ra trận so găng là sàn đấu T-Mobile Arena với sức chứa 20.000 chỗ ngồi. Đây là sự kiện có doanh thu cao nhất trong lịch sử kể từ trận đấu giữa Mayweather và Manny Pacquiao hồi năm 2015.

USA Today đưa tin, Mayweather có thể thu về 100 triệu USD và còn cộng thêm doanh thu từ mạng truyền hình Showtime trực tiếp trận đấu. Trong khi đó, McGregor và công ty UFC có thể thu về 80 triệu USD.

MỚI - NÓNG