Một bài ca mới mẻ, hay hơn

Một bài ca mới mẻ, hay hơn
TP - “Nước Đức, một truyện cổ tích mùa đông và 25 bài thơ khác”, Trần Đương dịch, NXB Văn hóa – Thông tin.

Trường ca “Nước Đức, một truyện cổ tích mùa đông” là đỉnh cao trong mảng thơ chính trị, thơ thời sự, thơ cách mạng của Heinrich Heine (Đức).

Trường ca gồm 27 chương, được chính nhà tư tưởng K. Marx và vợ là bà Jenny - những người đầu tiên đọc với niềm xúc động.

Trong khi sáng tác trường ca này, Heine chia sẻ: Từ nay, các bài thơ của tôi được hít thở một thứ chính trị cao hơn, sâu sắc hơn”.

Đó chính là tinh thần đấu tranh cho một xã hội mới công bằng và tốt đẹp hơn mà nhà thơ đã thấm đượm từ tinh thần vươn tới.

Ông viết: Các bạn hỡi! Giờ tôi muốn viết/ Một bài ca mới mẻ, hay hơn/ Chúng ta muốn dựng trên mặt đất/ Từ hôm nay cả một thiên đường!

Dịch giả Trần Đương là người viết, dịch và biên soạn gần 60 đầu sách bằng tiếng Việt và tiếng Đức. Ông là người góp phần quan trọng giớ thiệu các tác giả tiêu biểu của nước Đức tới bạn đọc Việt Nam. 

MỚI - NÓNG
Người dân KĐT Thanh Hà phải lấy nước từ xe stec trong đợt khủng hoảng nước sạch năm 2023
Mở giếng khoan, bổ sung nước ngầm mùa nắng nóng
TP - Sở Xây dựng Hà Nội đã kiến nghị UBND thành phố Hà Nội điều chỉnh giấy phép nâng cấp công suất khai thác nước dưới đất cho bãi giếng Mai Dịch. Cùng với nguồn nước ngầm dự phòng sẽ cung cấp thêm cho thành phố khoảng 100.000m3/ngđ để phục vụ người dân cao điểm nắng nóng năm nay.