Mình không tin

Mình không tin
TP - Giả nghèo giả khổ quá! Mang tiếng là một đại gia, thế mà quần áo từ chợ si-đa thửa về.

> Khi cây xanh mặc… váy thép

-Cái tính mình nó thế! Đủ tiền vào siêu thị xài hàng hiệu, nhưng cứ đến đó mình lại ngẩn người bàng hoàng và về không.

-Đánh chết cái nết không chừa! Cậu cứ đa tình thế nó lụy vào thân. Chắc vào nơi sang trọng, ngắm các cô bán hàng mặt hoa da phấn nên dùng dằng nửa ở nửa đi chứ gì?

-Cậu đoán đúng một nửa. Tớ cũng ngắm người đẹp nhưng là người đẹp ma-nơ-canh và tớ bần thần chua xót. Kẻ cụt tay, người mất đầu, có hình hài vạt mất chỏm não…Dẫu biết đó là thạch cao, là nhựa dẻo nhưng sao vẫn cứ thấy chạnh lòng…

-Đa cảm quá! Đa cảm quá!

-Có lẽ thế! Tớ cứ bị nó ám ảnh. Sao người ta đối xử thô bạo với cái đẹp, người ta hành hạ, thóa mạ nó?

-Trái tim dễ bị tổn thương như cậu thì cho tớ có lời khuyên: Chớ tản bộ một mình trên đường và chớ dạo chơi vườn cảnh.

-Sao vậy?

-Sưa tặc, bon-sai tặc lộng hành, nên người ta bảo vệ nó bằng cách hàn những khung sắt thô lỗ dưới thân cây. Còn cây thế thì người ta quấn quanh bằng xích xiềng và khóa bấm. Nhìn cảnh ấy tớ sợ cậu đột quỵ.

-Này! Đừng dọa tớ. Mình không tin có người nỡ hành hạ cây xanh như thế!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.