Miệt mài vào điểm nóng, đồng hành tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Huyện Krông Búk đang là tâm dịch, dẫn đầu tỉnh Đắk Lắk về số ca nhiễm COVID-19. Đáng chú ý, địa phương này xuất hiện nhiều ổ dịch trong cộng đồng rất phức tạp khi chưa rõ nguồn lây nhiễm. Hơn 1 tháng qua, gần 150 tình nguyện viên là lực lượng thanh niên tình nguyện đã quên đi ngày nghỉ lễ, lao vào “trận chiến COVID-19” với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, mang lại bình yên cho buôn làng.

Sau nhiều ngày cùng lực lượng y tế truy vết, lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng, anh Vũ Minh Cường- Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Krông Búk, Đội trưởng Đội Thanh niên tình nguyện tham gia phòng chống COVID-19 huyện cùng 3 thành viên trở thành F1. Anh tạm lùi về phía sau để đồng đội và lực lượng chi viện thuộc sinh viên ngành Y, Trường Đại học Tây Nguyên tiếp tục hành trình hỗ trợ tuyến đầu tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Ở hậu phương, anh Cường vẫn không ngơi tay, tiếp nhận công việc kết nối, vận động các nguồn lực (nhu yếu phẩm thiết yếu, nắm bắt tình hình cơ sở để huy động thêm nhân lực hỗ trợ…).

Miệt mài vào điểm nóng, đồng hành tuyến đầu chống dịch ảnh 1

Đội thanh niên tình nguyện phun thuốc khử khuẩn. Ảnh: Vũ Cường

“Sát cánh cùng đội ngũ ngành y, chúng tôi mới thấu hiểu sự vất vả của họ. Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng khá nhiều, nhất là các buôn làng thuộc xã Cư Né. Chúng tôi là thanh niên, luôn giữ tinh thần tiên phong, không ngại hiểm nguy. Người nào phải cách ly tập trung, lập tức có đồng đội lên thay cho đến khi đẩy lùi COVID-19”, anh Cường chia sẻ.

Đội Thanh niên tình nguyện tham gia phòng chống COVID-19 huyện Krông Búk do anh Cường trực tiếp chỉ huy gồm 24 thành viên. Nhiệm vụ chính của đội là cùng lực lượng y tế vào các buôn làng đang có ổ dịch COVID-19 và vùng có nguy cơ lây nhiễm cao lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Miệt mài vào điểm nóng, đồng hành tuyến đầu chống dịch ảnh 2

Phút nghỉ ngơi của các tình nguyện viên. Ảnh: Vũ Cường

Để công việc lấy mẫu diễn ra thuận lợi, đội của anh Cường liên tục kết nối với Đoàn thanh niên cơ sở lo việc lập danh sách, thông báo ngày giờ, bố trí lực lượng điều tiết phù hợp, tránh tập trung đông người. Nhiều hôm làm việc xuyên đêm, xuyên mưa, song các thành viên trong đội tình nguyện vẫn giữ tinh thần “chiến binh”. Ngoài ra, đội thanh niên tình nguyện còn đảm nhận việc vào khu cách ly phun thuốc khử khuẩn, giao suất ăn cho F0, F1.

Chị H’Nguốp Niê- Bí thư Huyện Đoàn Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, ngay khi dịch COVID-19 bùng phát, đơn vị đã chủ động lập đội hình sẵn sàng ứng phó. Theo đó, Huyện đoàn lập 3 đội hình gồm: Đội Thanh niên tình nguyện tham gia phòng chống COVID-19 (Đội truy vết) do anh Vũ Minh Cường đảm nhận; Đội phản ứng nhanh (giao cơm, nước cho lực lượng tuyến đầu, sẵn sàng vào đội truy vết khi cần; chi viện cho các chốt chốt dịch trên địa bàn huyện, xã; Đội hậu cần (cùng lực lượng quân sự và các đoàn thể, tổ chức khác đảm nhận nhiệm vụ nấu ăn cho tuyến đầu; bốc dỡ hàng hóa, phân phát nhu yếu phẩm cho người dân, dọn dẹp khu cách ly).

Ngoài ra, Huyện đoàn vừa lập đội hình dự bị gồm 35 đoàn viên, thanh niên thuộc khối trường học, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần. Chị H’Nguốp cho biết thêm, mỗi tình nguyện viên được giao từng công việc cụ thể, làm việc nghiêm túc, chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân, tránh nguy cơ lây nhiễm.

Miệt mài vào điểm nóng, đồng hành tuyến đầu chống dịch ảnh 3

Một tình nguyện viên bị ngã khi vào xã Cư Né. Ảnh: Vũ Cường

Nhiệm vụ chống dịch như cứu hỏa, Huyện đoàn Krông Búk lập nhóm Zalo, Facebook để chủ động chỉ đạo, nắm tình hình từng đội hình. Có những việc gấp, các thành viên gọi điện, chỉ đạo trực tiếp.

“Mỗi đoàn viên, thanh niên xác định là một chiến sĩ trong cuộc chiến này. Do đó, hơn 1 tháng qua, gần 150 tình nguyện viên miệt mài lao vào điểm nóng, đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch. Những cán bộ, đoàn thanh niên cũng tạm gác trách nhiệm của người chồng, người mẹ, người con trong gia đình để gác vác việc chung của xã hội. Mệt nhưng ai cũng giữ một nụ cười tươi ẩn sau lớp khẩu trang để lan tỏa năng lượng tích cực”, Bí thư Đoàn huyện Krông Búk tâm sự.

Miệt mài vào điểm nóng, đồng hành tuyến đầu chống dịch ảnh 4

Thanh niên cùng lực lượng quân đội tặng nhu yếu phẩm cho người dân vùng dịch. Ảnh: Vũ Cường

Huyện Krông Búk đang tạm dẫn đầu toàn tỉnh Đắk Lắk về số ca mắc COVID-19 với 222 ca bệnh. Trong đó, nhiều ca bệnh ghi nhận trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây. Toàn huyện đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.