HLV Bruno Metsu - Ảnh: Hồng Vĩnh |
Nhà cầm quân đẹp trai có mái tóc dài đậm chất lãng tử này cho biết: Thật đáng buồn khi chúng tôi không đáp ứng được lòng mong đợi của khán giả UAE, chúng tôi đã bị loại.
Nhưng có thể nói đây là một trận đấu đặc biệt với chúng tôi. Mục tiêu đã bất thành, chúng tôi hoàn toàn thoải mái để thắng một trận danh dự vì màu cờ sắc áo và cả vì… chủ nhà Việt Nam.
Trong khi đó, HLV Musuvic thì tỏ ra bình thản: Một số cầu thủ của chúng tôi bị đau nhẹ, một số khác ở vào tình trạng thể lực không sung mãn, trong đó có tiền đạo chủ công Sebastian Quintana.
Chơi với một đội đã bị loại và quá hiểu biết về nhau thật không dễ dàng gì nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là 3 điểm và ghi được ba bàn cách biệt để hy vọng vào tứ kết.