Mẹ mắc nợ bỏ trốn, con trai bị bắt cóc, dọa giết

Mẹ mắc nợ bỏ trốn, con trai bị bắt cóc, dọa giết
Vay tiền rồi bỏ trốn, chị Thanh Hoa đã khiến đứa con trai của mình là H gặp nguy hiểm.

Mẹ mắc nợ bỏ trốn, con trai bị bắt cóc, dọa giết

> Bắt cóc bé tám tuổi, đòi chuộc một tỷ đồng
> Thuê xã hội đen bắt cóc đối tác để xù nợ

Vay tiền rồi bỏ trốn, chị Thanh Hoa đã khiến đứa con trai của mình là H gặp nguy hiểm.

13h ngày 18-9, bà Nguyễn Thị Canh (SN 1951, ở 10/67 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) đến CA phường Trương Định trình báo: Khoảng 6h30 ngày 18-9, cháu H (SN 2000, ở cùng bà Canh, ở địa chỉ trên) là học sinh lớp 7 đến trường đi học, bị Trần Ngọc Anh (SN 1973, Phương Liên, Đống Đa) bắt đi đâu không rõ.

Sau đó, đối tượng gọi điện thoại yêu cầu gia đình phải lo tiền trả nợ, nếu không sẽ giết cháu H. Nguyên nhân do mẹ cháu H là chị Đào Thanh Hoa có nợ tiền của Ngọc Anh rồi bỏ trốn từ lâu. Nhưng đến 16h cùng ngày, Ngọc Anh đã thuê xe ôm cho cháu H về nhà.

CA quận Hai Bà Trưng đang điều tra vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng.

Theo Ngọc Dư
An ninh thủ đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chuyện chưa biết về lần trùng tu đầu tiên của Nhà hát Lớn Hà Nội
Chuyện chưa biết về lần trùng tu đầu tiên của Nhà hát Lớn Hà Nội
TPO - Dự án trùng tu Nhà hát Lớn Hà Nội lần đầu được thông qua năm 1994. Kiến trúc sư, GS.TS Hoàng Đạo Kính - người chủ trì hội đồng trùng tu Nhà hát Lớn Hà Nội 30 năm trước - nhận Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội. Ông tiết lộ quá trình trùng tu công trình kiến trúc gắn liền với tên tuổi Thủ đô Hà Nội.