Máy bay không người lái Ukraine liên tiếp tấn công nhà máy lọc dầu Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ trong ngày 6/6, Ukraine đã thực hiện hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga ở Belgorod và Rostov.

Theo Pravda, rạng sáng 6/6, một kho dầu của Nga ở vùng Belgorod đã bị máy bay không người lái Ukraine tấn công. Hoạt động này do Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) lên kế hoạch và thực hiện.

Ông Vyacheslav Gladkov - Thống đốc vùng Belgorod, cho biết, một trong những bể chứa dầu tại kho chứa ở thành phố Stary Oskol đã bốc cháy.

Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu ở Novoshakhtinsk, vùng Rostov,

Cùng ngày, một đám cháy lớn cũng bùng phát tại nhà máy lọc dầu ở Novoshakhtinsk, thuộc vùng Rostov, phía nam nước Nga. Nguyên nhân gây hoả hoạn được xác định là do cuộc tấn công của máy bay không người lái.

Thống đốc vùng Rostov - ông Vasily Golubev cho biết đám cháy bắt đầu trên diện tích khoảng 50 mét vuông, sau đó lan rộng đến 100 mét vuông. Hơn 15 phương tiện và 120 người đã được huy động tham gia dập tắt đám cháy.

Kể từ đầu năm 2024, Ukraine thường xuyên sử dụng máy bay không người lái tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga ở nhiều khu vực khác nhau. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả những hành động này là "phản ứng của Ukraine trước những cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này".

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Maliuk tuyên bố những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu đã làm giảm 12% sản lượng lọc dầu của Nga.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG
Việc “tái sinh” cây cảnh sau Tết được người dân nhiều nơi ủng hộ
Tái sinh bánh kẹo, đào quất sau Tết
TP - Tết qua đi, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong những hộp bánh kẹo chưa mở, những cây đào, quất bị bỏ lại bên vỉa hè. Thay vì để chúng trở thành rác thải, nhiều cá nhân và tổ chức đã tận dụng để mang lại giá trị mới: bánh kẹo đến tay trẻ em vùng cao, còn đào, quất được trồng lại để làm đẹp đường làng, phố xá.
Rô cố đô
Rô cố đô
TP - Tôi chơi thân với ông Nguyên bạn học khác khoa Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm đói ấy (thời sinh viên thì tứ mùa đói) một chủ nhật Nguyên chiêu đãi tôi một bữa nhớ đời.