'Mấy anh ra vẫy tay cũng hơi sợ, nhưng đâu biết được quà bất ngờ, vui quá xá!'

TPO - Nằm trong chuỗi hoạt động “Xuân tình nguyện” năm 2024, ngày 7/2 (28 tháng Chạp), Đoàn cơ sở Công an huyện Đức Hòa phối hợp CLB Thanh niên tình nguyện Én Xanh, Ban Phụng sự Chùa Pháp Minh và Đoàn Thanh niên xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hoà) tiếp tục thực hiện mô hình “Trạm tiếp sức nghĩa tình”. Trạm nằm trên quốc lộ N2, trên địa bàn xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tình Long An. 
'Mấy anh ra vẫy tay cũng hơi sợ, nhưng đâu biết được quà bất ngờ, vui quá xá!' ảnh 1

Trên quốc lộ N2, từng đoàn xe di chuyển nối đuôi nhau về các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, An Giang... đón Tết. Trong đó, đa phần là công nhân, người làm ăn xa và trở về từ các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và TPHCM...

'Mấy anh ra vẫy tay cũng hơi sợ, nhưng đâu biết được quà bất ngờ, vui quá xá!' ảnh 2

Với đoạn đường di chuyển hàng trăm cây số, việc đi lại khá vất vả, mệt nhọc nên sự tiếp sức là hết sức thiết thực.

'Mấy anh ra vẫy tay cũng hơi sợ, nhưng đâu biết được quà bất ngờ, vui quá xá!' ảnh 3


Chiến sĩ công an với tay đưa nước cho một gia đình đang hướng về tỉnh Đồng Tháp.
'Mấy anh ra vẫy tay cũng hơi sợ, nhưng đâu biết được quà bất ngờ, vui quá xá!' ảnh 4
"Về nhà bạn chơi ở An Giang, em đi tắt qua đường này. Thú thật lúc đầu mấy anh ra vẫy tay em cũng hơi sợ, nhưng đâu biết được quà bất ngờ vậy, vui quá xá", bạn Lê Thanh Lâm, công nhân Bình Dương tâm sự sau khi thấm giọng bằng chai nước suối lạnh.


'Mấy anh ra vẫy tay cũng hơi sợ, nhưng đâu biết được quà bất ngờ, vui quá xá!' ảnh 5
'Mấy anh ra vẫy tay cũng hơi sợ, nhưng đâu biết được quà bất ngờ, vui quá xá!' ảnh 6
Trạm tiếp sức nghĩa tình đã phát 4.400 chai nước suối, 2.500 khăn lạnh, 2.700 bánh mì chay và 200 sữa miễn phí cho người dân về quê đón Tết đi ngang địa bàn huyện
'Mấy anh ra vẫy tay cũng hơi sợ, nhưng đâu biết được quà bất ngờ, vui quá xá!' ảnh 7
Nhiều người không nén được sự xúc động khi được nhận quà từ các chiến sĩ. Anh Nguyễn Văn Tèo cho biết, vợ chồng anh đi từ Đồng Nai về Cần Thơ, mới chỉ dừng đổ xăng chứ chưa dám ăn. "Vợ chồng tôi nghỉ việc cách đây hai tuần, phải đi tìm việc làm thêm để không phải đụng vào tiền tiết kiệm, giờ mới về quê. Chai nước và ổ bánh này quý lắm, tôi muốn xin thêm nhưng vẫn còn nhiều người phía sau đang cần nên ráng chịu được!", anh Tèo bộc bạch.
'Mấy anh ra vẫy tay cũng hơi sợ, nhưng đâu biết được quà bất ngờ, vui quá xá!' ảnh 8
Đi kèm theo nước và thực phẩm là nụ cười của các bạn trẻ.
'Mấy anh ra vẫy tay cũng hơi sợ, nhưng đâu biết được quà bất ngờ, vui quá xá!' ảnh 9
"Cho em phát hoài cũng được, không thấy mệt xíu nào!", một đoàn viên trẻ nói vui nhưng mọi người đều phá lên cười ủng hộ.
'Mấy anh ra vẫy tay cũng hơi sợ, nhưng đâu biết được quà bất ngờ, vui quá xá!' ảnh 10

Thượng úy Trần Bảo Lộc - Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Đức Hòa nói vui với người dân khi phát nước: "Ủng hộ tụi em nụ cười đi, ghé đây em bán nụ cười, mại dô mại dô". Thượng úy Trần Bảo Lộc vừa được Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023.

'Mấy anh ra vẫy tay cũng hơi sợ, nhưng đâu biết được quà bất ngờ, vui quá xá!' ảnh 11
Niềm vui của người dân trước khi tiếp tục hành trình.
Tin liên quan