Man City: Vui buồn lẫn lộn

Man City: Vui buồn lẫn lộn
Man City đã trở thành nhà vô địch Dublin Super Cup 2011. Tuy nhiên, hậu trường đội bóng áo xanh thành Manchester vẫn tồn tại nhiều vấn đề bất ổn.
Mancini đã phải nổi cáu vì ngựa chứng Balotelli
Mancini đã phải nổi cáu vì ngựa chứng Balotelli.

Chói sáng trên sân cỏ

Gần 3 tháng sau ngày giành FA Cup 2010/11, thầy trò Roberto Mancini lại có dịp chạm tay vào một chiếc cúp khác. Chức vô địch giải đấu giao hữu Dublin Super Cup 2011 không phải là một danh hiệu danh giá. Song nó vẫn đem đến cho một nửa thành Manchester niềm vui và tự hào bởi để giành được chiếc cúp này, Man City đã vượt qua một loạt tên tuổi như Inter hay Celtic.

Đoàn quân của HLV Mancini toàn thắng cả 2 trận tại Dublin Super Cup 2011. Không chỉ thành công về mặt kết quả, Man City còn gây dựng niềm tin bằng lối đá mang tính tổ chức cao cùng sự chói sáng của những cá nhân lâu nay bị thất sủng.

Trong chiến thắng 3-0 trước Inter sáng hôm qua, các tuyến của Man City đều thi đấu xuất sắc. Đội bóng áo xanh thành Manchester dễ dàng kiểm soát khu trung tuyến nhờ sự năng nổ của De Jong, Yaya Toure và Milner. Ở tuyến trên, các tiền đạo gây thất vọng mùa giải trước như Balotelli, Dzeko đều lập công.

Với những gì thể hiện ở Dublin Super Cup 2011, HLV Mancini có thể tự tin tuyên bố Man City đã sẵn sàng cho mùa bóng 2011/12. Man City hiện nay có nhiều giải pháp tiếp cận khung thành đối phương hơn so với trước. Họ không phụ thuộc vào một vài ngòi nổ như Silva hay Yaya Toure mà lên bóng khá dàn trải.

Bất ổn nơi hậu trường

Giờ đây, HLV Mancini không nhất thiết phải tìm kiếm và thử nghiệm những miếng đánh mới. Điều quan trọng nhất là Man City phải giữ được sự ổn định ở hậu trường để các cầu thủ có thể tập trung thi đấu.

Hiện tại, Man City đang đẩy nhanh quá trình thanh lý cầu thủ. HLV Mancini muốn để Bellamy và Adebayor ra đi song có ý định giữ Carlos Tevez ở lại. Trong buổi họp báo sau chiến thắng trước Inter, nhà cầm quân người Italia tuyên bố: “Khi Tevez trở lại tập luyện vào ngày 4/8, chúng tôi sẽ có 4 tiền đạo cạnh tranh suất đá chính. Điều này tốt cho đội bóng bởi chúng tôi phải căng sức ở 4 đấu trường và cần nhiều cầu thủ giỏi”.

Trong kế hoạch của HLV Mancini, Balotelli, Dzeko, Tevez và Aguero sẽ là những tiền đạo chủ lực mùa tới.

Song vấn đề là không phải tất cả trong số này đều muốn cống hiến hết mình cho Man City. Sau Tevez, giờ đây tới lượt Balotelli than vãn về cuộc sống tại Manchester: “Tôi không cảm thấy thoải mái ở đây. Mối quan hệ giữa tôi với HLV và đồng đội rất tốt nhưng tôi không thích thành phố Manchester. Tôi nhớ gia đình và bạn bè ở quê nhà”. Động thái trên cho thấy, Balotelli tiếp tục là quả bom có thể phát nổ nơi hậu trường Man City bất cứ lúc nào.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG