M.U thua trận, huyền thoại chỉ trích Moyes thậm tệ

Peter Schmeichel không hài lòng về cách M.U thua trận.
Peter Schmeichel không hài lòng về cách M.U thua trận.
TPO - Ngay sau khi trận tứ kết lượt về Champions League khép lại và M.U thua Bayern Munich 1-3, huyền thoại Peter Schmeichel của Quỷ đỏ đã lên tiếng chỉ trích David Moyes vì những sai lầm chiến thuật mà ông áp dụng cho các học trò.

Trận tứ kết lượt về Champions League tại Allianz-Arena đã khép lại, M.U thua Bayern Munich 1-3. Chung cuộc, đại diện thành Manchester bị loại với tổng tỷ số 2-4. Không có nhiều bất ngờ về kết quả này vì rõ ràng, ở thời điểm hiện tại, Bayern Munich mạnh hơn rất nhiều so với M.U. Chưa kể, đội bóng của HLV David Moyes còn phải làm khách sau khi bị cầm hòa 1-1 ở lượt đi.

Tuy nhiên, vẫn có những người không chấp nhận sự thật ấy và đổ mọi tội lỗi lên đầu David Moyes. Đó chính là huyền thoại lừng danh một thời của Quỷ đỏ: Peter Schmeichel. Theo cựu thủ thành người Đan Mạch, Moyes đã sai lầm trong việc lựa chọn đội hình và cả chiến thuật ra sân. Việc co cụm về phòng ngự chính là nguyên nhân dẫn đến việc đội bóng phải nhận thất bại.

“0-0 khi hiệp 1 khép lại, bạn có thể cho rằng đó là một kết quả tốt. Nhưng tôi thì không. M.U chơi quá co cụm và hầu như chẳng có cơ hội lên bóng nào đáng chú ý. Đá thế thì còn hy vọng gì. Hiệp 2 ư? Rõ ràng là họ đã rơi vào bẫy của Bayern. Chủ nhà cố ý nhường cho M.U khoảng giữa sân và rồi khi bị thủng lưới, họ đáp trả bằng những bàn thắng liên tiếp”, Schmeichel phân tích.

“Tôi nghĩ Moyes đã sai lầm ở cách tiếp cận trận đấu. Ngoài ra, ông ấy cũng không nên sử dụng Rooney. Rõ ràng “R10” đã bị chấn thương và không thể chơi với 100% khả năng của mình. Tại sao không mạnh dạn sử dụng các tiền đạo khác. Một người khỏe mạnh và xông xáo có thể gây áp lực tốt hơn. Tôi rất buồn vì thất bại hôm nay của M.U”, huyền thoại người Đan Mạch nói thêm.

Schmeichel chính là người đã bắt chính trong trận chung kết Champions League năm 1999 giữa M.U và Bayern Munich. Ông chưa bao giờ quên về hai khoảnh khắc thần thánh của Sheringham và Solskjaer ở các phút 90+1 và 90+3. Năm đó, M.U có thể lép vế cả trận, nhưng luôn biết cách tung ra những đòn kết liễu. Còn bây giờ, Quỷ đỏ là một tập thể bạc nhược và không cho thấy cơ hội làm lên bất ngờ.

MỚI - NÓNG