M.U đặt niềm tin vào ‘thương binh’ cho chung kết Europa League

0:00 / 0:00
0:00
HLV Solskjaer vẫn muốn đợi Maguire đến phút chót
HLV Solskjaer vẫn muốn đợi Maguire đến phút chót
TPO - Theo danh sách vừa được M.U công bố, đội bóng này vẫn mang trung vệ dính chấn thương Harry Maguire sang Ba Lan, nơi diễn ra trận chung kết Europa League vào lúc 02h00 ngày 27/5.

Harry Maguire bị đau ở trận thắng Aston Villa 3-1, và khi vắng anh, hàng thủ M.U lập tức xộc xệch. Người thay thế đội trưởng của Quỷ đỏ là Eric Bailly thi đấu rất thất thường, còn Victor Lindelof cho thấy rằng anh chỉ chơi tốt nếu bên cạnh có Maguire.

4 trận đấu gần nhất không có Maguire, M.U chỉ thắng 1, còn lại là 1 trận hòa và thua 2, không trận nào mành lưới của họ được giữ sạch. Tổng cộng M.U nhận 8 bàn thua, trung bình 2 bàn/trận ở quãng thời gian này.

Thực tế là Maguire chưa bao giờ mang lại sự tin cậy 100%, nhưng dù sao anh vẫn là cầu thủ chơi tốt nhất trong hệ thống phòng ngự của M.U. Đó là lý do khiến người hâm mộ đội bóng này rất lo lắng khi anh dính chấn thương. Tuy nhiên, một tín hiệu vui đã lóe lên khi HLV Ole Solskjaer vẫn điền tên trung vệ này trong danh sách lên đường sang Ba Lan để chuẩn bị cho màn đụng độ Villarreal tại chung kết Europa League, trận đấu quan trọng nhất mùa giải của họ.

HLV người Na Uy lý giải rằng ông “muốn đợi đến giờ chót” trước khi quyết định có sử dụng Maguire hay không. Điều này chứng tỏ rằng vẫn có khả năng Maguire kịp bình phục trước trận đấu. Trong khi đó, 2 “thương binh” khác của M.U là Anthony Martial và Phil Jones sẽ phải ở nhà. Thực tế thì việc có hay không có 2 nhân tố này, M.U cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Ngoài các cầu thủ, ban huấn luyện và đội ngũ hậu cần, Sir Alex Ferguson cũng có mặt cùng toàn đội M.U bay sang Ba Lan.

Nếu như M.U lo lắng về trường hợp của Maguire thì Villarreal cũng không an tâm khi hậu vệ Juan Foyth vắng mặt ở chung kết. Cầu thủ đa năng này là nhân tố không thể thiếu bên hành lang phải của Tàu ngầm vàng. Anh thi đấu 11 trận tại Europa League, 16 trận tại La Liga từ đầu mùa giải này trước khi bị đau. Việc cánh phải của Villarreal bị lão tướng Marcelo “quậy” tưng bừng ra sao trong hiệp 2 trận thua 1-2 trước Real Madrid đã cho thấy phần nào tầm quan trọng của Foyth.

MỚI - NÓNG