Lời khai của sát thủ 18 tuổi đâm thiếu nữ, cướp tài sản

Nghi can Phạm Trọng Khải
Nghi can Phạm Trọng Khải
Phát hiện cô gái ở trong phòng trọ một mình, tên Khải đã lợi dụng đêm khuya đột nhập vào phòng rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân để cướp tài sản. Sau gần 1 tháng chạy trốn, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Ngày 1/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 7, TP HCM cho biết đã bắt được nghi can Phạm Trọng Khải (18 tuổi, quê Hậu Giang) khi đang lẩn trốn tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và đã di lý đối tượng về TPHCM để phục vụ công tác điều tra.

Khải được xác định là kẻ gây ra vụ đâm bị thương và cướp tài sản của chị Nguyễn Thị Trinh Em (22 tuổi, ở nhà trọ số 40/8 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7).

Trước đó, vào khoảng 0h30 sáng 10/6, người dân trong khu vực nghe tiếng kêu cứu của chị Nguyễn Thị Trinh Em, khi mọi người chạy đến thì phát hiện chị Em bị thương tích ở vùng cổ, đùi và tay, máu ra nhiều. Ngay sau đó chị Em được người dân đưa vào bệnh viện 115 (quận 10) cấp cứu.

Làm việc với cơ quan công an, chị Em khai, khoảng 0h20 sáng 10/6, chị đang ngủ thì bất ngờ bị đối tượng Khải đột nhập vào phòng dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ, đùi và tay gây thương tích.

Sau đó đối tượng Khải trói tay chân, bịt miệng nạn nhân lại rồi cướp đi chiếc điện thoại iPhone 5, một triệu đồng và chiếc xe gắn máy của nạn nhân.

Lời khai của sát thủ 18 tuổi đâm thiếu nữ, cướp tài sản ảnh 1

Con dao mà Khải dùng để đâm chị Em được công an thu giữ.

Sau khi gây án, đối tượng Khải đã bỏ trốn khỏi TPHCM. Khi các phương tiện truyền thông đăng tải thông tin truy tìm hung thủ Phạm Trọng Khải kèm hình ảnh, một người dân tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã gọi điện báo công an quận 7 về việc phát hiện 1 người có đặc điểm giống báo chí đăng tải.

Ngay lập tức, công an quận 7 liên hệ với công an địa phương này và được xác nhận rằng tin báo của người dân là chính xác. Sau đó công an quận 7 đã cử 3 cán bộ điều tra ra huyện Kỳ Anh để truy bắt Khải và di lý về TPHCM.

Tại cơ quan công an, Khải khai nhận, vào 0h20 ngày 10/6, Khải đã bắc ghế trèo qua phòng của chị Em để cướp xe máy, điện thoại và tiền. Tuy nhiên, khi thấy Khải cầm dao, chị Em đã kêu cứu liền bị đối tượng đâm nhiều nhát vào người.

Sau khi cướp được xe máy, điện thoại iPhone 5 và 1 triệu đồng của chị Em, Khải chạy ra bến xe miền Tây thuê phòng ngủ. Đến sáng hôm sau, Khải mang xe máy của chị Em đi bán được 1 triệu đồng. Còn chiếc điện thoại iPhone 5 của chị này thì Khải khai là do không mở được mật khẩu nên đã ném xuống sông.

Sau khi có tiền, Khải mua vé xe đi đến khu công nghiệp Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để trú ẩn và bị người dân phát hiện trình báo công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Theo Đình Thảo

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG