Liverpool rượt đuổi tỷ số điên rồ với đội bét bảng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 11 năm gắn bó với Ngoại hạng Anh của Southampton đã kết thúc một cách ngoạn mục, khi họ chơi trận đấu cuối đầy kiên cường với Liverpool. Màn rượt đuổi tỷ số đêm qua đã kết thúc bằng kết quả hòa 4-4 nghẹt thở.
Liverpool rượt đuổi tỷ số điên rồ với đội bét bảng ảnh 1

Trận hòa này đánh dấu lần không thắng thứ 13 liên tiếp của Southampton. Nhưng khác với mạch trận tệ hại trước đó, đây lại là kết quả đáng khen của họ, bởi CLB bét bảng đã đứng dậy sau khi bị dẫn 0-2 ngay từ sớm. Phút thứ 10, đường chuyền sai lầm của Romeo Lavia đã giúp Diogo Jota ghi một trong những bàn thắng dễ nhất sự nghiệp khi anh sút thẳng vào lưới trống, mở tỷ số cho The Kop.

Lợi thế của Liverpool được nhân đôi ngay sau đó, khi Roberto Firmino vượt qua hàng thủ The Saints rồi đánh bại thủ thành Alex McCarthy. Tỷ số là 2-0, thủ môn Alex McCarthy trở thành nạn nhân trong trận cuối cùng của anh dưới màu áo Southampton. Trong khi đó, Firmino ghi bàn ở trận cuối cùng cho Liverpool.

Những tưởng Alex McCarthy sẽ còn vào lưới nhặt bóng nhiều hơn thế thì các đồng đội của anh nơi tuyến trên đã phản ứng xuất sắc với 2 bàn gỡ khi trận đấu còn chưa trôi qua được 30 phút. Đầu tiên là pha sút sệt hiểm góc của Ward-Prowse đánh bại Kelleher, sau đó Kamaldeen Sulemana ghi bàn bằng một pha dứt điểm thông minh hạ gục thủ môn Kelleher. Hai đội tạm rời sân bằng kết quả 2-2.

Liverpool rượt đuổi tỷ số điên rồ với đội bét bảng ảnh 2

Jota ghi 2 bàn để giúp Liverpool có trận hòa 4-4

Vào hiệp 2, Southampton đã tận dụng đà hưng phấn để vượt lên dẫn trước. Vẫn là Sulemana. Lần này, anh dốc bóng từ giữa sân rồi tung cú đá hiểm đánh gục Kelleher. Tỷ số là 3-2 vào phút 48 và cuộc rượt đuổi tiếp tục lên đến cao trào.

Phút 64, Adam Armstrong tỏa sáng với cú đá xuất sắc trong vòng cấm. Southampton vượt lên dẫn trước 4-2. Tưởng như họ sẽ kết thúc mùa giải bằng chiến thắng chia tay Ngoại hạng Anh một cách hoành tráng thì những sai sót trong khâu phòng ngự lại khiến đội bóng này phải trả giá.

Phút 73, Cody Gakpo nhận đường chuyền thuận lợi trong vòng cấm và dễ dàng làm tung mành lưới. Ngay ở pha giao bóng sau đó, Southampton để mất bóng, tạo cơ hội cho Liverpool tấn công. Diogo Jota có khoảng trống rất lớn sau khi nhận đường chuyền chính xác và anh không ngần ngại quăng chân đưa găm bóng vào góc cao khung thành gỡ hòa 4-4.

Những cái đầu lạnh hơn cuối cùng đã chiếm ưu thế trong giai đoạn cuối trận. Liverpool cho thấy dù có đôi chút chuệch choạc nhưng họ vẫn ở một đẳng cấp cao hơn. CLB này rời sân bằng trận hòa 4-4, chia tay mùa giải bằng một cơn mưa bàn thắng làm hài lòng NHM trên sân.

MỚI - NÓNG