Lạng Sơn: Kiểm dịch động vật qua biên giới thất nghiệp

Lạng Sơn: Kiểm dịch động vật qua biên giới thất nghiệp
Trong khi cúm gia cầm đang trở thành tâm điểm của dư luận thì ở trạm kiểm dịch động vật Đồng Đăng..."từ năm 2003 cho đến nay gần như... thất nghiệp". Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Trạm trưởng, cho biết.

Khi bệnh cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát trở lại cùng những hoạt động vận chuyển gia cầm trái phép qua biên giới không được ngăn chặn, tỉnh Lạng Sơn trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Tâm sự với chúng tôi, bà Nguyễn Thúy Hạnh - Trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Đồng Đăng (Cục Thú y TW) - trăn trở: “Mấy ngày hôm nay, chúng tôi như ngồi trên chảo lửa. Việc vận chuyển, buôn bán có giảm nhưng không thể ngăn chặn được triệt để.

Ví dụ như sáng ngày 31/10, tôi từ cơ quan lên vẫn thấy lác đác từng tốp phụ nữ chở lồng gà, mỗi người chở khoảng 4 - 5 con trên các xe đạp đi men quốc lộ 1A tuyến Đồng Đăng - Lạng Sơn. Tôi bức xúc quá muốn dừng họ lại nhưng mình lại không được phép...”.

Khi nói về công việc kiểm dịch cũng như trách nhiệm của đơn vị, bà Hạnh không giấu diếm: “Phải nói rằng, cơ quan Kiểm dịch chúng tôi từ năm 2003 trở đi cho đến nay gần như... thất nghiệp. Các đội kiểm dịch làm công tác tại 5 cửa khẩu, tiểu ngạch ở tỉnh Lạng Sơn chỉ có mặt trực gác thôi. Có bệnh dịch cúm gia cầm thì các ngành mới biết tới công việc của chúng tôi, còn không thì chờ đến khi bắt được gia cầm nhập lậu thì kiểm dịch mới có... việc làm”.

Còn ông Phùng Thái Vẩng - Trạm trưởng Thú y huyện Cao Lộc - khi tiếp xúc với nhóm PV cũng thẳng thắn thừa nhận: “Trên địa bàn huyện Cao Lộc có 15 điểm giết mổ gia súc thì có tới 10 điểm chúng tôi vẫn chưa đủ năng lực để quản lý chặt chẽ”.

Tại thành phố Lạng Sơn có 144 hộ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật với 92 cơ sở giết mổ động vật cùng 20 hộ kinh doanh và vận chuyển động vật từ các tỉnh khác đến “làm ăn chớp nhoáng”.

Thành phố Lạng Sơn chưa có cơ sở giết mổ tập trung nên mạnh ai người đó làm, rất khó kiểm soát. Việc chấp hành những quy định, pháp luật nhà nước của một số hộ kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm còn mang tính hình thức, đối phó.

Những điểm giết mổ gia cầm ở chợ Bờ Sông, chợ Giếng Vuông mặc dù được tuyên truyền, phát tờ rơi, các cơ quan chức năng đến giải thích, nhắc nhở, tuyên truyền nhưng xem ra chỉ là: “nước chảy lá khoai”. Các ngành tuyên truyền xong đi khuất là mọi việc lại... đâu hoàn đấy. 

MỚI - NÓNG