Lắng nghe mong ước nhỏ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đến buôn làng vùng sâu tỉnh Đắk Lắk, chứng kiến nhiều học sinh trải chiếu dưới nền nhà học bài, CLB “Vì đàn em thân yêu” và CLB “Tổng phụ trách đội huyện” (trực thuộc Hội đồng Đội huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) tổ chức chương trình “Lắng nghe mong ước nhỏ”, hỗ trợ học sinh khó khăn vững bước đến trường.

“Chở ước mơ” đến trò nghèo

Từ ngày được tặng xe đạp đến nay, em Nguyễn Thị Anh (lớp 5, Trường TH Nguyễn Chí Thanh, xã Ea Kpam) vẫn còn cảm giác lâng lâng hạnh phúc. “Chiếc xe đạp là mơ ước của em. Khi được thầy cô và nhà hảo tâm tặng xe, em rất hạnh phúc, cứ ngỡ đang mơ. Bản thân sẽ cố gắng học thật tốt, không phụ lòng mọi người”, Anh nói.

Lắng nghe mong ước nhỏ ảnh 1

Thầy Mai Văn Chuyền, Chủ nhiệm CLB "Vì đàn em thân yêu" trao tặng bộ bàn học và động viên học sinh

Anh chia sẻ, bố bị liệt hai chân, nằm một chỗ mấy năm nay. Hằng ngày, mẹ Anh đi làm thuê, nhưng vì sức khỏe yếu, hay đau bệnh nên công việc không đều, vì thế cuộc sống gia đình thiếu trước hụt sau. Việc học của hai chị em chật vật. Mấy năm nay, Anh luôn ước sẽ có một chiếc xe đạp.

Em Lê Thị Phương Anh (lớp 6, Trường THCS Đinh Tiên Hoàng) cũng rất hạnh phúc khi được tặng chiếc xe đạp mới - tài sản có giá trị nhất trong nhà. Phương Anh cho biết, gia đình phải mượn nhà của thôn để ở. Hằng ngày, bố mẹ đi làm thuê trang trải cuộc sống. Mỗi ngày em đi bộ 7 cây số đến trường. Cô bé chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một chiếc xe đạp mới đẹp. Khi được trao tặng xe, em đã vỡ òa xúc động.

Trước ngôi nhà gỗ nhỏ xiêu vẹo, em Xa Trung Hiếu (lớp 5, Trường TH Ngô Gia Tự, xã Ea M’droh) cùng mẹ tách vỏ hạt điều. Sau Hiếu còn 2 em trai đang học lớp 4 và lớp 1. Hằng ngày, bố mẹ Hiếu đi làm thuê để có tiền nuôi các con ăn học.

“Tôi nhận hạt điều về tách vỏ, 6 nghìn đồng/kg. Một ngày tranh thủ thời gian rảnh tách được khoảng 4kg. May có công việc này, gia đình có tiền chi phí sinh hoạt hằng ngày”, mẹ Hiếu cho biết.

Khi được thành viên CLB chở bộ bàn học gồm bàn, ghế, đèn đến nhà trao tặng, Hiếu xúc động nói: “Mơ ước của 3 anh em đã thành sự thật. Từ ngày có bàn học mới, 2 em trai chăm chỉ ngồi học bài. Chúng em sẽ cố gắng học thật giỏi”.

“Gia đình các em hầu hết rất khó khăn, đất canh tác ít. Nhiều hộ đất nằm ở đồi sỏi đá. Họ chưa có điều kiện để chú trọng đến việc học của con. Đến nơi, chúng tôi chứng kiến nhiều em kê chiếc ghế nhỏ bên giường để học bài, có em thì trải chiếu dưới nền nhà. Em không có đèn tranh thủ đọc sách ở bậc cửa…”, thầy Mai Văn Chuyền, giáo viên Trường THCS Ngô Mây, Chủ nhiệm CLB “Vì đàn em thân yêu” cho biết.

“Phao cứu sinh” cho học sinh nghèo

Tấm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được Triệu Thị Sao (lớp 7C) bọc cẩn thận trong túi. Sao cho biết, gia đình khó khăn nên không có điều kiện tham gia BHYT liên tục, chỉ khi nào có tiền mới mua. “Mỗi lần ốm đau đi điều trị, gia đình phải vay mượn người thân để lo cho con. Có thẻ BHYT, như chiếc “phao cứu sinh” cho gia đình, gánh nặng viện phí đã vơi nhiều”, mẹ Sao nói.

Theo thầy Mai Văn Chuyền, với việc thay đổi khu vực nên nhiều học sinh người dân tộc thiểu số không còn được hỗ trợ cấp thẻ BHYT như các năm, việc tham gia của các em tại trường học gặp nhiều khó khăn, hạn chế. CLB đã tuyên truyền kết hợp vận động kinh phí để mua tặng thẻ BHYT cho học sinh khó khăn. Qua đó, tuyên truyền về ý nghĩa tham gia BHYT tự nguyện cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa.

Nhằm cụ thể hoá các hành động vì đàn em thân yêu do Hội đồng Đội huyện triển khai, CLB tổ chức các chương trình “Lắng nghe mong ước nhỏ”; “Xe đạp yêu thương - Nâng bước tương lai”; “Thẻ bảo hiểm y tế cho em”. Qua đó, kết nối những tấm lòng hảo tâm, phối hợp với các đội, nhóm thiện nguyện nhằm giúp đỡ các em trong học tập.

Thầy Mai Văn Chuyền cho biết, từ năm 2021 đến nay, CLB đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm tặng hơn 200 thẻ BHYT; trao tặng 260 xe đạp cho học sinh nghèo tại 50 trường trên địa bàn huyện; tặng gần 2.000 đèn học; và 34 góc học tập cho học sinh nghèo ở các xã trên địa bàn huyện. Chương trình đang góp phần giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, nhất là học sinh dân tộc thiểu số.

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.