Lại thua ở El Clasico, HLV Barca bất mãn cực độ

0:00 / 0:00
0:00
Lại thua ở El Clasico, HLV Barca bất mãn cực độ
TPO - Trong trận El Clasico lúc 02h00 rạng sáng nay, Real Madrid đã giành thắng lợi 2-1 trước Barcelona, qua đó vươn lên chính đối thủ để chiếm vị trí thứ nhì, đồng thời đã có bằng số điểm với đội đầu bảng Atletico Madrid .

Real Madrid tiến vào trận đấu quan trọng nhất trên hành trình bảo vệ chức vô địch La Liga mùa này với hành trang là sự tự tin sau thắng lợi 3-1 trước Liverpool tại Champions League để giành lợi thế lớn trước trận tứ kết lượt về. Và dù thể lực không dồi dào bằng Barca do phải đại chiến với Liverpool, song Real Madrid vẫn biết cách giành chiến thắng nhờ vào bản lĩnh của mình.

Trước Barca, Real Madrid cầm bóng ít, song tỏ ra nguy hiểm hơn. Phút 13, họ có bàn dẫn trước nhờ cái tên quen thuộc Benzema. Nhận đường tạt chuẩn xác của Vazquez bên cánh phải, Benzema có cú đánh gót điệu nghệ đưa bóng đi hiểm khiến thủ thành Ter Stegen bất lực.

Đến phút 28, cách biệt được nhân đôi. Cú đá phạt hàng rào từ cự ly gần 25m hiểm hóc của Kroos buộc Ter Stegen đứng chôn chân, và dù Alba đã nỗ lực cản phá thì anh vẫn không thể ngăn trái bóng đi vào lưới.

Thua 2 bàn chóng vánh khiến Barca bị choáng, sau đó họ còn phải nhận 2 tình huống nguy hiểm nữa nhưng may là Valverde và Vazquez đều bỏ lỡ. Nếu không, tỷ số đã là 4-0 cho chủ nhà.

Phải tới phút 45+1, Barca mới có cơ hội đầu tiên nhưng Messi đã bỏ phí với cú đá vọt xà.

Sau giờ nghỉ, HLV Koeman đã có những sự điều chỉnh để giúp Barcelona cải thiện khả năng tấn công sau 45 phút đầu hoàn toàn bế tắc. Griezmann vào sân, Dembele dạt cánh.

Sự thay đổi này giúp các khoảng trống được mở ra nhiều hơn và ở một tình huống như thế, các tiền đạo Barca đã thu hút đối thủ, tạo điều kiện cho Mingueza băng lên ghi bàn. Trong pha bóng ở phút 65 này, người kiến tạo là Alba.

Những tưởng bàn gỡ sẽ giúp Barca chơi bùng nổ, nhưng phần vì Real siết lại đội hình, phần vì thời tiết mưa to khiến các pha ban bật nhỏ của Barca mất đi tính hiệu quả. Vì vậy, họ không thể có những pha dứt điểm nguy hiểm để hy vọng, bất kể cầm bóng tới 69% trong hiệp 2, dứt điểm 12 lần, trong đó có 3 lần đi trúng đích.

Lại thua ở El Clasico, HLV Barca bất mãn cực độ ảnh 1
Koeman ý kiến với các trọng tài sau trận

Đến phút 90, Real Madrid còn chơi thiếu người khi Casemiro dính thẻ đỏ. Nhưng thời gian đá bù là quá ít ỏi để Barca kịp tận dụng được lợi thế. Họ bất lực trước sự lì lợm của Real Madrid và đành chấp nhận thua 1-2, qua đó mất chính vị trí vào tay đối thủ. Từ chỗ hơn 2 điểm, Barca giờ phải bám đuổi với 1 điểm ít hơn.

Kết quả này rõ ràng là rất đáng thất vọng, nhất là khi đội bóng của Ronald Koeman đã thua Real trong trận lượt đi.

Sau trận, HLV của Barca tỏ ra rất ấm ức, đặc biệt trong tình huống Braithwaite bị ngã trong vòng cấm ở cuối trận nhưng không có penalty.

Ông nói: “Nếu bạn là thành viên Barca, bạn sẽ rất thất vọng với các quyết định của trọng tài. Đúng là chúng tôi không chơi tốt trong hiệp 1, cả phòng ngự lẫn tấn công. Nhưng sau đó mọi thứ đã được cải thiện. Điều tôi đòi hỏi chỉ là sự công bằng từ trọng tài. Rõ ràng Barca phải có penalty, rồi thời gian bù giờ ít nhất phải có 4 phút, vậy mà ông ấy chỉ cho 2 hay 3 phút gì đó. Một lần nữa chúng tôi phải chấp nhận và câm miệng lại”.

Koeman nhấn mạnh thêm về tình huống ngã của Braithwaite cuối trận, pha bóng mà trọng tài thậm chí đã không dùng VAR: "Đó là pha bóng phải thổi 11m rõ ràng. Khi tranh bóng như vậy, cầu thủ của tôi đã bị phạm lỗi. Trọng tài có thể không thấy, nhưng còn có VAR mà, chẳng nhẽ ông ta quên mất điều đó".

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.