Kỳ tích của Murray từng khiến Mourinho cảm phục đến rơi lệ

Mourinho rất ngưỡng mộ Andy Murray.
Mourinho rất ngưỡng mộ Andy Murray.
Được xem là một người lạnh lùng và sắt đá bên đường pitch, nhưng đôi khi Jose Mourinho cũng rất “đa sầu đa cảm”. Ông tiết lộ rằng mình từng… rớt nước mắt khi chứng kiến ngôi sao quần vợt Andy Murray vô địch Wimbledon.

Chiến lược gia người Bồ thừa nhận rằng ông đã không ngăn nổi cảm xúc khi Murray đánh bại đối thủ Novak Djokovic ở trận chung kết để giành chức vô địch Wimbledon 2013, qua đó chấm dứt chuỗi 77 năm chờ đợi của các tay vợt Anh quốc tại chính giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

“Tôi phải nói rằng mình đã rơi nước mắt khi thấy Andy vô địch Wimbledon”, Mourinho tiết lộ. “Đó là một vinh dự cao quý hơn bất kỳ điều gì khác trong sự nghiệp cậu ấy. Tôi không nghĩ cậu ấy chấp nhận đánh đổi chức vô địch Wimbledon lấy 10 chiến thắng khác ở các giải Grand Slam”.

Kỳ tích của Murray từng khiến Mourinho cảm phục đến rơi lệ ảnh 1 Mourinho cùng con gái Matilde hiếm khi bỏ lỡ một trận nào tại The Queen's Club.
“Hơn cả một trận đấu, hơn cả một giải đấu. Cậu ấy đã phá vỡ một bức tường tâm lý tồn tại ở đó qua nhiều năm đối với những người Anh quốc yêu môn thể thao này. Tôi tin chắc đó là ngày tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của Andy, và tôi cũng đã chia sẻ cảm xúc với cậu ấy”.

Hiện tại, Mourinho đang theo dõi sát sao giải đấu Aegon Championship, trong đó Murray cũng đã giành quyền vào tới trận chung kết. “Người đặc biệt” chia sẻ rằng ông rất ngưỡng mộ sức mạnh tinh thần của các VĐV tennis đỉnh cao ở các giải Grand Slam. 

“Trong bộ môn này, họ giống như phải đá luân lưu suốt cả ngày!”, "Người đặc biệt" đúc kết.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG