Ký sự Nhà giàn DK1: Hải trình ấm áp

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tiếng cười nói rộn ràng, khung cảnh trên nhà giàn chẳng khác gì một gia đình đang quây quần, tất bật chuẩn bị cho đêm giao thừa. Bàn tay thường ngày chỉ cầm súng, giờ bỗng trở nên khéo léo, nhẹ nhàng.

Tăng gia trên sóng bạc đầu

Trong chuyến hải trình tại vùng biển thềm lục địa phía Nam, chúng tôi đã có 16 giờ quý báu khi được sinh hoạt, vui chơi, tác nghiệp trên Nhà giàn DK 1/9. Đây là quãng thời gian tràn ắp kỷ niệm của mỗi phóng viên cũng như các chiến sỹ hải quân đang làm nhiệm vụ giữa trùng dương. Từng lời sẻ chia về công việc, gia đình, về tháng ngày vất vả chống chọi với bão tố của cán bộ thâm niên hay câu chuyện mộc mạc, tiếu hài tràn ngập tiếng cười giòn tan của đám lính trẻ... Tất cả đọng lại trong chúng tôi sự mến phục và cả những nhớ thương.

Sau cơn mưa nặng hạt, hoàng hôn đỏ rực cuối chân trời, cầu vồng rực rỡ sắc màu hiện lên tôn thêm vẻ đẹp của biển cả. Từ tàu Trường Sa 21, chúng tôi xuống xuồng trung chuyển tới chân Nhà giàn DK 1/9 nhưng do sóng to, gió lớn nên phải áp dụng phương án đu dây. Cảm giác đung đưa, chao liệng giữa không trung và có lúc mất thăng bằng sẽ không dành cho những người yếu tim. Một cách tiếp cận đặc biệt ở một nơi rất đặc biệt! Đón đoàn công tác là cán bộ, chiến sỹ nhà giàn với nụ cười hân hoan và cái nắm tay thật chặt như lâu ngày gặp lại người thân, tái ngộ người tri kỷ. Không khí vui tươi, phấn khởi lan tỏa khắp nhà giàn.

Ký sự Nhà giàn DK1: Hải trình ấm áp ảnh 1

Cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK 1/9 tăng gia, sản xuất

Đi dạo một vòng quanh nhà giàn, tôi gặp Thiếu tá Nguyễn Tất Bắc - Nhân viên vận hành hệ thống máy điện Nhà giàn DK 1/9. Nhập ngũ từ tháng 2/2001, đến nay anh Bắc có 22 năm tuổi quân và đã công tác tại tất cả các Nhà giàn DK1. Dẫn chúng tôi về phía nhà nhỏ, anh Bắc giới thiệu: “Bên đó là nơi làm việc của hệ thống máy điện và nhân viên hải đăng. Xung quanh là chỗ trồng rau, tầng dưới là chỗ nuôi ngan, gà, lợn, còn dưới chân nhà là vị trí anh em ngồi câu cá. Tất cả mọi người đều có 30 phút mỗi ngày để cùng nhau tăng gia. Anh em tự giác, trách nhiệm nên rau tăng gia được cải thiện nhiều. Thời tiết thuận lợi, chủng rau được trồng sẽ phong phú hơn. Mùa này có cải xanh, mồng tơi, rau muống. Tới đây chúng tôi trồng thêm các cây dây leo như bầu, bí… Khó khăn nhất là lúc giông bão, những loại rau vừa được ươm mầm nếu không được che chắn cẩn thận sẽ bị gió mưa vần tơi tả. Nhưng không sao, lúc đó chúng tôi sẽ ươm giá, xay đậu hũ. Dù thời tiết nào thì cán bộ, chiến sỹ ở đây cũng sẽ linh động, tăng gia hiệu quả”.

Nhà giàn DK 1/9 đóng quân trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tại bãi cạn Ba Kè, cách mũi Vũng Tàu 320 hải lý về hướng Đông Nam. Nhiệm vụ trọng tâm là chốt giữ, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công quản lý.

Nhìn những luống rau xanh mướt, chúng tôi trố mắt kinh ngạc. Không thể không ngạc nhiên, bởi giữa biển cả bao la, bão gió trùng trùng khắc nghiệt, cán bộ, chiến sỹ hải quân Nhà giàn DK 1/9 vẫn có thể tạo một vườn rau diệu kỳ đến vậy. Chiến sỹ Nguyễn Thành Được mỉm cười nói: “Đây là rau xanh mà tối nay đơn vị sẽ tiếp đãi các anh. Ở ngoài này, thực phẩm quý nhất là rau. Vừa rồi em cũng đã đưa một rổ rau sống gồm xà lách và các loại rau thơm về nhà bếp. Lúc thưởng thức, các anh sẽ thấy rau xanh Nhà giàn khác biệt và ngon đến như nào”. Dứt lời, Thiếu tá Nguyễn Tất Bắc dẫn tôi đi xem đàn gà vịt, lợn mà các anh tăng gia. “Khi nhìn luống rau, nghe tiếng gà, vịt hay lợn kêu đói, chúng tôi cảm giác như mình đang ở quê nhà vậy. Thế nên nỗi nhớ cũng vơi đi phần nào, giúp cho những người lính toàn tâm, toàn ý vững chắc tay súng bảo vệ biển trời quê hương”, anh Bắc tâm sự.

Nghe tiếng reo hò phía dưới chân nhà giàn, chúng tôi ngóng xuống, thấy tốp 5 người đang câu cá. Một con cá thu bè to đùng dính lưỡi câu, anh Bắc bảo: “Tối nay lại có thêm món cá tươi. Con thu bè này nặng khoảng 40 kg là chắc chắn. Khu vực biển quanh nhà giàn rất nhiều cá, nào cá thu, sọc dưa, cá mú, cá hồng, cá tráp… Có lần chúng tôi câu được con nặng 87 kg, đưa được nó lên sàn là cả một kỳ tích”. Thích thú nhìn những đàn cá bơi quanh nhà giàn, phóng viên Đình Châu (VOV), Tạ Thanh (Đài PT-TH Phú Thọ) cũng muốn thử sức. Đại úy Trần Quốc Hoàng - Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK 1/9 hướng dẫn: “Muốn câu được cá to thì phải dùng mồi cá nhỏ. Câu cá phải có đam mê, kiên nhẫn, ở trên nhà giàn có nhiều cần thủ lão luyện lắm nên việc tăng gia bằng câu cá cũng là nguồn thực phẩm quan trọng của chúng tôi. Năm 2022, đơn vị đã tăng gia được 1.460 kg cá, 1.270kg rau xanh, 700kg giá đậu”.

Ký sự Nhà giàn DK1: Hải trình ấm áp ảnh 2

Cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK 1/9 quây quần gói bánh chưng đón giao thừa

Đón Xuân

Giữa bốn bề sóng nước, xa người thân, xa gia đình, nhưng không khí Tết trên Nhà giàn DK 1/9 vẫn đầm ấm, đủ đầy hương sắc Tết cổ truyền. Quây quần trong gian nhà chính, các cán bộ, chiến sỹ háo hức sửa soạn gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn để gói bánh chưng. Từng chiếc lá dong được rửa sạch, lau khô, gấp tạo khuôn và cắt bỏ phần lá thừa… Những người anh cả như Trung tá Phan Công Phụng (Chính trị viên), Thiếu tá Nguyễn Tất Bắc, Trung úy Lê Tấn Dũng vừa gói bánh, vừa hướng dẫn tỉ mỉ cho các chiến sỹ trẻ cách làm. Tiếng cười nói rộn ràng, khung cảnh giống như một gia đình đang tất bật chuẩn bị cho đêm giao thừa. Bàn tay thường ngày chỉ cầm súng, giờ bỗng uyển chuyển, khéo léo, nhẹ nhàng.

“Đây là lần thứ 7 tôi đón Tết xa nhà, mỗi năm một cảm xúc khác nhau nhưng khoảnh khắc Giao thừa luôn xúc động, thiêng liêng. Từ chiều 30 Tết, anh em trong đơn vị đã hoàn tất mọi thứ từ lau dọn vệ sinh, trang trí bóng nháy xung quanh phòng và chỉnh trang các chậu hoa, lối đi. Những món quà thắm tình từ đất liền gửi ra như cành đào, cân nếp, bó lá dong xanh, khiến Tết ở nhà giàn thêm đủ đầy, đầm ấm. Tối đến anh, em giao lưu văn nghệ, hát karaoke… Không khí rộn ràng giúp chúng tôi vơi đi nỗi nhớ nhà. Tôi gọi điện về, con gái hỏi: “Khi nào bố về đón Tết cùng con?”, nghe mà rưng rưng nhưng khi tôi dỗ dành thì cháu cũng hiểu chuyện. Thương con, tôi càng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để quê nhà được bình yên”, Thiếu tá Nguyễn Tất Bắc sẻ chia. Lần đầu đón Tết trên nhà giàn, các chiến sỹ trẻ là những người luôn được chỉ huy và các đồng đội quan tâm, động viên. “Ra nhà giàn nhận nhiệm vụ, đón cái Tết đầu tiên giữa biển cả, dù nhớ nhà da diết nhưng em luôn ổn định tâm lý. Ở đây, em có các chú, các anh như người thân trong gia đình, có nồi bánh chưng, có hoa mai, có tiếng nhạc…”, Trung sỹ Nguyễn Văn Vương cho hay…

Trong giây phút thiêng liêng, Trung tá Phan Công Phụng - Chính trị viên Nhà giàn DK 1/9 dõng dạc: “Nhân dịp Tết đến, Xuân về, thay mặt cho cấp ủy, chỉ huy và toàn bộ chiến sĩ trên Nhà giàn DK 1/9, chúng tôi xin hứa ra sức học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị; tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với Tổ quốc, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo để cả nước được đón Tết an lành, yên vui”.

MỚI - NÓNG