Ký sự Nhà giàn DK1 - Kỳ 3: Những người hùng thầm lặng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nghe tiếng nói của cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK 1/21, nhiều người trong đoàn chúng tôi bật khóc. Bài ca “Lính Nhà giàn đón xuân” được ngân vang hòa nhịp cùng tiếng gió, tiếng sóng, gửi tới các anh lời cảm phục, mến thương...

Xuồng nhỏ vượt bão giông

“Tất cả vào vị trí, chuẩn bị hạ xuồng”, mệnh lệnh của Thuyền trưởng Trần Công Thiết truyền ra từ cabin tàu Trường Sa 10. Ngay lập tức, chiếc xuồng được máy cẩu từ từ hạ xuống mặt biển. Cơn sóng dữ của đại dương liên hồi ập đến như thách thức sự xuất hiện của vật dụng bé nhỏ. Qua gần 20 phút kiên trì, các thủy thủ cũng đã ép xuồng vào mạn tàu. Lúc này, 4 thủy thủ khác nhảy lên xuồng, bắt đầu chinh phục sự “khó tính” của biển cả để vận chuyển quà Tết sang Nhà giàn. Cuộc chiến không khoan nhượng giữa sức người và trùng dương mênh mông.

Ký sự Nhà giàn DK1 - Kỳ 3: Những người hùng thầm lặng ảnh 1

Thủy thủ tổ xuồng chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ vận chuyển quà sang Nhà giàn DK1

Chở theo từng kiện quà được gói kỹ, chiếc xuồng do Đại úy Đinh Xuân Cảnh (Phó thuyền trưởng Tàu Trường Sa 10) cùng 3 chiến sỹ khác hướng về chân Nhà giàn DK1/20. Nương theo con sóng bạc đầu cao 4-5 m, không ít lần, thành viên đoàn công tác “kinh hồn, bạt vía” khi chiếc xuồng lọt thỏm giữa sóng và mất hút. Ít giây sau, xuồng trồi lên đỉnh sóng chênh vênh. Mỗi lần như thế, tim của chúng tôi đập nhanh hơn, thậm chí như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không ít lần đang vận chuyển quà thì xuồng bị hư hỏng do sóng lớn, mọi người trên tàu lại nín thở, lo âu. Chỉ có tiếng sóng thét gào và tiếng gió réo rắt như thách thức người chiến sỹ. Nhưng với kinh nghiệm và tinh thần thép đã được tôi luyện qua bao lần đối diện bão tố phong ba, Đại úy Cảnh và đồng đội đã nhanh chóng khắc phục. Chiếc xuồng lại rú ga về phía Nhà giàn, về nơi đầu sóng, ngọn gió để trao yêu thương mà đất liền gửi gắm.

“Cuộc đời tôi là những ngày tháng chiến chinh trên biển cả. Thời gian trên biển nhiều hơn thời gian ở nhà. Tôi có một hậu phương luôn thấu hiểu, sẻ chia nên với tâm thế của một quân nhân, tôi luôn cố gắng cống hiến sức nhỏ của mình vào sự vững mạnh của quân đội, vì toàn vẹn biển, trời quê hương”.

Thiếu tá Bùi Sỹ Sáu

Tôi nhớ lại lời chia sẻ của Đại úy Đinh Xuân Cảnh trước khi làm nhiệm vụ: “Xuồng tuy nhỏ về diện tích nhưng lại rộng lớn như biển cả vì chở sự tin yêu của người dân cả nước”. Nhìn chiếc xuồng sát gần với Nhà giàn và thùng quà được trao lên trong tiếng vỗ tay rộn vang chứng thực lời anh Cảnh nói. Quan sát và chỉ đạo từ xa, Thiếu tá Bùi Sỹ Sáu (Thủy thủ trưởng tàu Trường Sa 10) điềm tĩnh trấn an nhóm phóng viên: “Khó khăn lớn nhất đối với các thủy thủ trên tàu là hàng hóa nhiều, thời gian gấp rút, thời tiết sóng gió sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sự cố vừa rồi là do xuồng gặp vấn đề về nước làm mát máy. Tuy nhiên, với kỹ năng của anh em, tự tin xử lý được”.

Đứng bên cạnh người thiếu tá đã có 33 năm tuổi quân từng công tác tại Vùng 1; Vùng 2; Vùng 3; Vùng 4 Hải quân như anh Sáu, chúng tôi cảm nhận được niềm tin và cách truyền lửa mà anh dành cho các đồng đội trẻ. Với quãng thời gian binh nghiệp của mình, anh Sáu đã đi hết tất cả các đảo Trường Sa, bước chân lên tất cả các Nhà giàn DK1.

Sau 3 giờ quần quật với sóng dữ, tổ thủy thủ cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi giao hết quà Tết gửi Nhà giàn DK 1/20. Gió vẫn thổi mạnh, sóng vẫn cuộn, lớp lớp miên man trải trùng khơi nhưng đã hiền hòa, nhẹ nhàng hơn lúc ban đầu. Phải chăng, sự quật cường, mưu trí, tình đồng đội đã làm cho đại dương huyền bí khâm phục, nhún nhường… Các thủy thủ về lại tàu Trường Sa 10 nghỉ ngơi dưỡng sức cho một hải trình mới. Bộ sắc phục đã ướt sũng, vị mặn mòi của biển thấm vào da thịt, khuôn mặt có phần mệt mỏi nhưng không lấn át được khí chất hiên ngang của người lính biển. Những người hùng thầm lặng, những người lính “nối vòng tay lớn”.

Nắm tay vào mạn tàu, tiếp đáp những cánh tay chào tạm biệt của cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/20, Đại úy Đinh Xuân Cảnh xúc động: “Những món quà ấy giúp đồng đội vững tin nơi đầu sóng, ngọn gió, nên khi chuyển quà, chúng tôi luôn cẩn thận, tập trung. Nụ cười, sự hân hoan đón nhận của đồng đội trên Nhà giàn là sức mạnh, là niềm tin cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”. Nói về cuộc chiến với sóng biển, anh Cảnh cho hay: “Để chống lại những con sóng có độ cao 4-5m, tôi điều khiển xuồng theo hướng gối sóng, đè sóng để đi, đồng thời luôn quan sát, kịp thời phát hiện những con sóng to và có góc đánh lái phù hợp để không lật xuồng. Ngoài ra, các đồng đội khác phải phối hợp ăn ý, nhịp nhàng, bám chắc vị trí và đứng ở tư thế vững chắc nhất. Khi đó, mọi khó khăn đều có thể được khắc phục”.

Ký sự Nhà giàn DK1 - Kỳ 3: Những người hùng thầm lặng ảnh 2

Nhà giàn DK1 giữa trùng dương

Đầm ấm quà Tết giữa mùa biển động

Mỗi lần tiếp cận một Nhà giàn hoặc một tàu trực làm nhiệm vụ trên biển là thêm một lần chúng tôi không kìm được những giọt nước mắt xúc động. Dù ở khoảng cách chỉ 100 - 200m nhưng không thể có những cái bắt tay, những cái ôm thắm tình, những lời thăm hỏi, những câu chuyện hàn huyên, bởi sóng, gió khắc nghiệt. Gió không thôi cuồng rít, biển không thôi bão tố, chúc Tết giữa lúc biển động sóng dữ, trao quà qua dây là một giải pháp bắt buộc.

Lênh đênh trên biển nhiều ngày, nghe tiếng thông báo “Đoàn công tác chuẩn bị nối bộ đàm chúc Tết Nhà giàn DK1/21”, nhóm phóng viên chúng tôi lại cùng có mặt ở cabin. Khoảng 10 phút sau, cabin đã chật kín người. Đại tá Nguyễn Việt Anh (Trưởng đoàn) cầm bộ đàm nói: “Đoàn xúc động và bùi ngùi vì rất gần nhau nhưng không thể sang chúc Tết các đồng chí được. Thay mặt đoàn công tác, xin gửi đến các đồng chí lời chào thân ái nhất, lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Trong năm 2023, trong điều kiện, bối cảnh mới, đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy những mặt mạnh của đơn vị, của từng cá nhân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…”.

Đáp lời, tiếng nói đanh thép của Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK 1/21 vọng sang: “Chúng tôi, chiến sĩ Nhà giàn DK 1/21, chân thành cảm ơn đoàn công tác đã không quản ngại khó khăn, vất vả để mang hơi ấm từ đất liền ra thăm và chúc Tết đơn vị. Đây là sự quan tâm sâu sắc, nguồn động viên to lớn của Đảng ủy Bộ tư lệnh vùng 2, đồng bào cả nước, cùng các đồng chí phóng viên, báo đài. Chúng tôi xin hứa, sẽ trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; luôn đoàn kết, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống Tiểu đoàn DK1 anh hùng; tổ chức đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Nhà giàn, chủ quyền vùng biển và thềm lục địa được phân công, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Nghe tiếng nói trái tim của cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK 1/21, nhiều người trong đoàn chúng tôi bật khóc.“Giữa trùng khơi vẫn xanh ngời/Giữa biển trời vẫn sống yêu đời/Lính nhà giàn là thế đó/Mấy chậu hoa luống rau cà/Vẫn vượt lên nỗi nhớ quê nhà…”, bài ca “Lính Nhà giàn đón xuân” được ngân vang hòa nhịp vào tiếng sóng, gửi tới các anh lời cảm phục, mến thương và con tim đồng bào cả nước đã cùng nhịp đập.

(Còn nữa)

MỚI - NÓNG