Kỉ lục thiếu gì!

Kỉ lục thiếu gì!
TP - Lâu lâu rồi chú Ba có thấy buồn hông?

- Mắc mớ chi buồn! Cá tôm rớt giá thì làm mồi nhậu lai rai suốt ngày, đời cứ dzậy tưng tưng mà anh Hai!

- Chú chỉ quẩn quanh chuyện nhậu…

- Đương nhiên! Anh Hai có chức sắc là chủ tịch hội cá kèo thì phải trăn trở, buồn chuyện lớn chớ! Anh Hai đang buồn chuyện chi dzậy hở?

- Chú có công nhận với tui muốn quảng bá thương hiệu một xứ sở, một vùng đất là phải giới thiệu cho bạn bè bên ngoài biết những kỉ lục tầm cỡ hông?

- Chính xác! Thì xứ mình bền bỉ giới thiệu hoài đó thôi! Tui liệt kê anh Hai nghe: Bánh chưng to nhứt nè; Bánh dầy to tổ chảng nè; Tô hủ tiếu khổng lồ nè; Cái cột chùa bằng đá nguyên khối cũng khủng luôn; Lại cặp rồng dài ngút mắt…Thấy chưa, anh Hai nghe tui kể ra nữa hông?

- Đủ rồi! Dzậy tui mới buồn chớ! Nghĩa là xứ mình lên cấp kỉ lục nhiều thứ búa xua, giờ nguồn cạn kiệt, hổng tìm thêm được kỉ lục chi nữa nên lâu rồi thấy vắng. Chuyện làm thương hiệu bằng kỉ lục là phải đều đặn, trường kì để nhắc người ta nhớ.

- Ừ ha! Tui cũng thấy vắng! Giờ anh Hai tính sao?

- Tui tính phát động một cuộc tiến cử giới thiệu các kỉ lục. Là chú Ba, chú sẽ tiến cử cái chi làm kỉ lục?

- Khó thay nhưng có cho anh Hai ngay! Tui tiến cử công trình đường ống nước sông Đà vào kỉ lục toàn cầu…

- Hả! Xứng đáng hông?

- Quá xứng đáng luôn! Là công trình đoạt Cup Vàng chất lượng xây dựng Việt Nam, 5 năm vận hành mà có đến 15 lần vỡ ống nước (tiềm năng dồi dào còn vỡ nữa). Mỗi lần vỡ là gần một phần ba triệu dân khóc òa theo nước đường ống.  Đây là công trình được nhiều ban ngành, giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia hội chẩn nhưng vỡ vẫn tiếp tục vỡ….Nhiêu đó, xứng đáng hông anh Hai?

Đệ nhứt kỉ lục rồi! Có dzậy chớ! Kỉ lục xứ mình đâu thiếu!

MỚI - NÓNG