Khủng hoảng chấn thương

Khủng hoảng chấn thương
TP - Vòng loại EURO 2008 đã đi đến những lượt trận quyết định song những ca chấn thương, treo giò đang đe dọa nghiêm trọng đường đến Áo và Thụy Sỹ của cả những ông lớn và những “chú ngựa ô”.

Nếu như những năm trước, cả nước Anh hồi hộp dõi theo từng chuyển biến trong ca chấn thương bàn chân của David Beckham và gần đây là chấn thương của Wayne Rooney thì giờ đây nỗi lo của họ lại dồn lên hàng thủ với chấn thương đầu gối của đội trưởng John Terry.

Đáng ra trận gặp Estonia trong kế hoạch của ông McClaren sẽ là trận đấu của lực lượng dự bị nhằm tránh cho Rio Ferdinand, Asley Cole hay Terry nguy cơ lĩnh thẻ dẫn tới vắng mặt trận quyết đấu gặp Nga vào giữa tuần hay giảm tải cho Rooney và Owen.

Vậy nhưng những chấn thương buộc Terry, Wes Brown, Ashton, Johnson phải rút lui vào giờ chót, cộng với chấn thương trước đó của Hargreaves, Carrick, Heskey trong lúc Crough không đạt phong độ tốt khiến ông McClaren không có nhiều sự lựa chọn.

Để thay thế Terry, ông đã phải gọi lại cựu trung vệ Sol Campbel dù đã hai năm nay anh không xuất hiện tại đội tuyển cũng như không đạt phong độ cao. Còn tại hàng tiền vệ, có thể là một sự điều chỉnh khá lạ lẫm với người Anh khi Gerrard, Lampard cùng Barry phối hợp ở trung tâm hàng tiền vệ.

Hàng thủ Italia sứt mẻ

Nhà vô địch thế giới Italia đang đứng thứ hai bảng B nhưng không hề cảm thấy dễ thở cho dù họ được chơi trên sân nhà trước Georgia cùng sự trở lại của chân sút hàng đầu Luca Toni.

Nguyên nhân là từ những chấn thương của hàng loạt trụ cột như Materazzi, Zambrotta, Camoranesi, Aquilani, Perrotta và mới đây nhất là hậu vệ trẻ Chiellini.

Khủng hoảng chấn thương ảnh 1
HLV Piturca gặp khó khi nhiều cầu thủ Romania chấn thương

Cùng với án treo giò của đội trưởng Canavaro, hàng thủ tuyển Italia bị sứt mẻ nghiêm trọng. Trong tay HLV Donadoni chỉ còn đúng năm hậu vệ là Barzagli, Bonera, Gamberini, Grosso, Oddo và cựu binh Panucci, cầu thủ tự cảm thấy chưa hoàn toàn sung sức để khoác chiếc áo màu thiên thanh ra sân.

Romania vắng 6 tuyển thủ

Nhưng so với Anh, Italia, Romania mới là đội tổn thất nặng nhất ở loạt trận tới đây. Hiện cùng Hà Lan đứng đầu bảng G với 20 điểm, đoàn quân của HLV Piturca hy vọng sẽ vượt qua đội bóng da cam để độc chiếm ngôi đầu sau trận đấu trên sân nhà Constanta.

Vậy mà tham vọng của người Romania khó trở thành hiện thực bởi chuỗi danh sách chấn thương dài dằng dặc. Thủ môn dự bị Danut Coman, hậu vệ phải Cosmin Contra là những cái tên mới nhất gia nhập danh sách thương binh sau khi ông Piturca đã phải gạch tên Ghionea, Radoi, Cocis, Zicu và Rosu. Ngoài ra, hai trụ cột khác là Stoica và Petre cũng chưa hoàn toàn lấy lại phong độ.

Với những đội tuyển khác, vấn đề lực lượng cũng làm đau đầu các chiến lược gia. Bồ Đào Nha không chỉ mất Andrade, Petit, Caneira, Postiga, Pepe, Tomas mà còn vắng mặt cả HLV Scolari trên băng ghế chỉ đạo theo án phạt mới đây của UEFA.

Chân sút chủ lực David Villa không thể cùng Tây Ban Nha hành quân tới Đan Mạch trong lúc cặp trung vệ Nemanja Vidic và Mladen Krstajic không thể góp mặt cùng Serbia.

MỚI - NÓNG