Khốn khổ vì thợ thi công nghỉ tết sớm

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhiều nhà thầu và chủ công trình xây dựng tại Quảng Bình đang dở khóc, dở cười vì vỡ kế hoạch hoàn thiện công trình để đón tết. Nguyên nhân là do thợ đá thình lình nghỉ sớm, về quê hoàn thành cách ly y tế để đón tết.

Theo nhiều nhà thầu trên địa bàn Quảng Bình, họ đang đối mặt với việc xử phạt hợp đồng của các chủ công trình do không thể hoàn thiện, bàn giao công trình trước Tết Nguyên đán như đã cam kết.

Nguyên nhân, hầu hết các cửa hàng bán đá ốp lát granite và thợ thi công loại này đều là người từ tỉnh Thanh Hoá vào. Do dịch bệnh cuối năm diễn biến phức tạp, nên hầu hết thợ đá tự ý bỏ việc về quê thực hiện cách ly y tế để đón tết sum vầy với gia đình.

Khốn khổ vì thợ thi công nghỉ tết sớm ảnh 1
Cửa hàng đá to đùng nằm ở đường Lý Thường Kiệt (TP Ðồng Hới, tỉnh Quảng Bình) nhưng chỉ duy nhất chị Yến ở lại để trong coi

Anh Hương, giám đốc một công ty xây dựng dân dụng trên địa bàn TP Đồng Hới cho biết: Công ty anh đang xây dựng gần chục ngôi nhà, và tất cả đều cam kết hoàn thiện bàn giao trước Tết Nguyên đán để chủ nhà kịp vào nhà mới đón tết, nhưng nay đều bị vỡ kế hoạch.

Thông thường công đoạn ốp lát đá ganite nằm ở giai đoạn cuối cùng của công trình như: trụ cổng, trụ hiên, thềm nhà, mặt bếp… Mà để thi công giai đoạn này đa số là thợ đá từ Thanh Hoá vào. Năm nay họ nghỉ tết sớm hơn thường lệ nên công trình đành phải dang dở.

“Lâu nay người Quảng Bình không làm thợ đóng đá, nên khi thợ đá Thanh Hoá nghỉ sớm là công trình đành phải dừng lại. Một số chủ nhà hiểu và thông cảm, nhưng không ít chủ nhà đòi phạt hợp đồng khiến chúng tôi rất đau đầu mà không biết làm sao. Chúng tôi chạy tìm thợ khắp nơi và trả công gấp hai gấp ba lần nhưng không kiếm được người làm” - anh Hương nói.

Chạy xe dọc đường Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới ra đến QL 1A thuộc huyện Bố Trạch, nơi có nhiều cửa hàng chuyên bán và thi công đá ốp lát granite, tất cả đều vắng như chùa bà đanh. Các cửa hàng ngày thường nhộn nhịp là thế, nay chỉ còn một đến hai người ở lại để trông coi hàng hoá. Phóng viên thử hỏi thuê thợ thi công đá ốp lát, ai cũng lắc đầu nguầy nguậy.

“Chịu rồi anh ơi, năm nay thợ họ nghỉ sớm hơn thường lệ cả chục ngày, về quê hoàn thành cách li y tế để đón tết. Em đang dang dở mấy công trình mà đành chịu, không thể giữ chân thợ được. Như mấy năm trước phải tới ngày 26 tháng Chạp thợ mới nghỉ. Còn năm nay, từ ngày 15 tháng Chạp là họ lũ lượt kéo nhau về hết. Nghe nói người nhà điện vào bảo, địa phương có quy định cách ly y tế đối với người từ các tỉnh có dịch trở về nên họ về sớm để hoàn thành cách ly” - chị Yến, một chủ cửa hàng bán đá trên đường Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới nói.

Ông Sơn, chủ một công trình nhà ở tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới mếu máo: “Cả đời tích góp làm được ngôi nhà mới, cứ nghĩ tết này hoàn thành để đón con cháu về ăn tết trong ngôi nhà khang trang. Ai ngờ, chỉ còn những công đoạn cuối cùng thì bị ách tắc.

Giờ trụ cổng, trụ hiên không ốp được đá thì ra năm làm cũng được, nhưng khổ nhất là phần bếp không thể hoàn thiện. Thiếu tấm đá mặt bếp, không nấu nướng gì được nên không thể về nhà mới. Buồn lắm nhưng không còn cách nào chú à”.

MỚI - NÓNG