Khó nhề

Khó nhề
TP - - Sắp vào hè, con gái nhà mình hăm hở lắm! Nó bảo, hè này bố mẹ cho con thoát li, trọn thời gian tình nguyện vì cộng đồng…

- Chết! Nguy hiểm lắm! Cậu nên can ngăn nó ngay!

- Ơ, sao lại can ngăn? Cho chúng nó trải nghiệm để trưởng thành mà!

- Cậu đúng là lạc hậu với thời cuộc quá! Cậu chưa nghe chuyện mấy vị Tây sang ta tình nguyện, thấy ao hồ ô nhiễm, khơi khơi nhảy xuống dọn dẹp liền bị lãnh đạo địa phương đe: Đã xin phép ai chưa? Nhập gia tùy tục nhá! Sống bẩn thì làm sao? Ai khiến!

- Thật á?

- May là, nể tình dân ngoại, nếu dân nội phạt vi phạm hành chính ngay!

- Thế thì khỏi lo đi! Con gái nhà mình đi tình nguyện chủ yếu là dạy học cho trẻ vùng khó thôi! Lành mà!

- Ôi trời đất! Ai bảo cậu dạy học là lành hả?

- Thế dạy chữ thì dữ vào đâu?

- Nhầm! Nhầm to! Thế cậu không thấy có địa phương khi đổi sổ hộ khẩu cứ sai một lỗi chính tả là phạt 200 ngàn đồng à? Sai lỗi chính tả do đâu? Do giáo viên truyền dạy không đến nơi đến chốn, đúng không? Nguyên nhân của mọi nguyên nhân thì phạt giáo viên thôi! Liệu xem hầu bao của cậu được bao nhiêu để cho con tình nguyện nộp phạt?

- Khó nhề!

MỚI - NÓNG