Khi em tuổi mười lăm

Khi em tuổi mười lăm
TP - Tung tăng bước chạy bước đi chưa kịp vô nhà ôm má khoe tốt nghiệp phổ thông đã nghe loáng thoáng vợ chồng bác Tam nói với ba về việc “xin” tôi về làm con dâu. Đó là kỷ niệm tôi không bao giờ quên, vì tôi mới 15 tuổi.
Khi em tuổi mười lăm ảnh 1
(Ảnh minh họa)

Nhà nghèo nên tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu, chỉ lo học để có nghề nuôi thân sau này. Đứa nào nói chuyện yêu đương là tôi ghét. Bạn trai tới nhà chơi tôi trốn biệt.

Vậy nhưng, má tôi muốn làm sui với nhà bác Tam. Má biểu con gái học bây nhiêu đó đủ rồi (tôi đang học THPT) Còn ba thì sao? Ý ba thế nào, tôi lo lắng. Ba tôi trầm tư  một lúc rồi lên tiếng ủng hộ tôi. Ba bảo tôi cứ lo học cho có nghề có nghiệp ổn định tương lai còn chuyện chồng con tính sau.

Ba nói thế, tôi an tâm, nhưng không hiểu sao lên giường đã lâu tôi không ngủ được. Nghe các cụ kể hồi các cụ làm dâu thức khuya dậy sớm. Mẹ chồng bắt khoan bắt nhặt đủ điều.

Cảnh mẹ chồng bỏ kim ở đáy lu để thử ý tứ nàng dâu. Các cụ ngâm nga, có chồng khổ lắm con ơi. Mệt chẳng dám nằm, đói chẳng dám ăn. Các bà thì giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Chỉ tưởng tượng thôi, tôi đã thấy sợ!

Từ sau ngày bác Tam qua nhà ấy, tôi trở nên e dè hơn. Cũng thấy mình “lớn” thật sự. Má tôi không còn rầy như con nít nữa. Cứ hễ đi ngang nhà bác Tam tôi không còn tự nhiên như trước. Bối rối đôi chân.

Ở đằng xa tôi cứ nhìn về nhà ấy, tim đập thổn thức liên hồi. Khi ngang qua nhà thì hai mắt cứ “đằng trước thẳng”. Mối lo lớn nhất của tôi là kết quả thi cao đẳng. Lỡ rớt có nước dấu mặt chẳng dám nhìn ai.

Tôi phấp phổng từng ngày cho đến lúc có kết quả. Nửa muốn xem mình đậu hay rớt, nửa lại sợ phải nhìn thấy danh sách trúng tuyển không có tên. Cứ tâm trạng ấy ngồi nhà cho đến khi nhỏ bạn thân ghé cho hay tôi đậu.

Tôi như bay bổng, vui khôn xiết. Mừng nhất là ba tôi vì trong họ tộc nội ngoại không có ai học cao, chỉ mỗi mình ba tôi học đến đệ thất. Tôi không chỉ là niềm hãnh diện của ba.

Giấc ngủ tối đêm đó dễ thương làm sao. Nó ru tôi đến sáng. Hương nguyệt quế thoang thoảng hòa trong sương sớm. Những chú chim sẻ ríu rít ồn ào trên mái nhà cùng tập thể dục với tôi. Ngày mới với tôi đã bắt đầu …                                                                         

MỚI - NÓNG