Khi chủ nhà thành... khách

Khi chủ nhà thành... khách
TP - Sau hàng năm trời chuẩn bị, cuối cùng bữa tiệc bóng đá tại Euro 2008 của đồng chủ nhà Thuỵ Sĩ chỉ kéo dài vỏn vẹn có 5 ngày.
Khi chủ nhà thành... khách ảnh 1
Nỗi thất vọng của một CĐV Thụy Sĩ

Thất bại 1-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong một đêm mưa tầm tã trên sân St. Jakob đã biến Thuỵ Sĩ trở thành kẻ ngoài cuộc trong ngày hội diễn ra ngay trên sân nhà.

Như vậy đây là lần thứ hai trong vòng 8 năm qua, chủ nhà của một kỳ Euro bị loại ngay sau vòng bảng. Ở Euro 2000, Bỉ sớm bị loại còn đồng chủ nhà Hà Lan vào tới bán kết.

Guillaume Gugniere, một sinh viên 18 tuổi người Thuỵ Sĩ, sau khi xem trận Thuỵ Sĩ-Thổ Nhĩ Kỳ trên màn hình lớn ở khu vực Fan Zone ở Geneva cùng với 40.000 CĐV khác, đã buồn bã tâm sự: “Thật là xấu hổ khi chúng tôi trở thành đội đồng chủ nhà đầu tiên bị loại”.

Có nhiều lý do để giải thích cho tấn thảm kịch của Thuỵ Sĩ ở Euro 2008, khi thủ quân Alexander Frei bị chấn thương nặng ngay trong trận khai mạc và phải nghỉ tới hết giải, còn tiền vệ nhạc trưởng Tranquillo Barnetta bị chấn thương mắt cá chân từ tháng trước và không thể có được phong độ tốt nhất ở giải này.

Tuy nhiên, bóng đá không phải là môn thể thao của một người và rõ ràng Thuỵ Sĩ đã không chuẩn bị cho Euro 2008 kỹ lưỡng như họ vẫn tưởng. Đội hình non trẻ của HLV Jakob Kuhn chưa đạt tới trình độ tương xứng với vị thế chủ nhà của một kỳ Euro và cả hai thất bại của họ trước CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ đều cho thấy điều đó.

Trong cả hai trận Thuỵ Sĩ đều chơi tốt, tạo được nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng không tận dụng thành công và cuối cùng bị trả giá bởi những tình huống bất cẩn ở hàng thủ.

Đây là hạn chế chung của các cầu thủ trẻ và HLV Kuhn cũng gián tiếp thừa nhận điều đó khi phát biểu: “Tôi không thể chỉ trích bất cứ ai, và tôi cũng không nghĩ bản thân mình xứng đáng bị phê bình. Việc mất hai tiền đạo chủ lực (Frei và Marco Streller) đã để lại lỗ hổng quá lớn. Chúng tôi không có nhiều cầu thủ có thể thi đấu với phong độ thực sự của họ ở đẳng cấp cao như vậy.

Nhưng đây không phải là lúc để biện bạch. Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho giải đấu này và cả đội đã làm việc rất nỗ lực. Tôi phải chúc mừng vì những gì họ đã làm được”.

Cũng theo HLV Kuhn, việc Thuỵ Sĩ sớm bị loại sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều tới thành công chung của Euro 2008. Ông nói: “Bữa tiệc bóng đá vẫn sẽ tiếp tục.

Thuỵ Sĩ là một quốc gia có nền văn hoá đa dạng và ở đây có đủ những người Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Italia và các công dân Thuỵ Sĩ có gốc gác ngoại quốc khác để bảo đảm Euro như diễn ra trên sân nhà của họ”.

Euro 2008 đã kết thúc với người Thuỵ Sĩ khi vòng bảng mới qua được 2/3 chặng đường, một kết cục mà ít ai có thể dự đoán trước ngày khai mạc giải.

Không phải ai cũng có được sự bình tĩnh sau thất bại như HLV Kuhn, bởi sau khi kết thúc trận đấu, rất nhiều CĐV Thuỵ Sĩ do quá thất vọng với kết quả thảm hại của đội đồng chủ nhà nên đã ẩu đả với lực lượng an ninh tại Bern.

Hậu quả là cảnh sát Bern đã phải bắn đạn cao su để vãn hồi trật tự và có tổng cộng 20 người bị bắt giữ vì huỷ hoại tài sản công cộng và lợi dụng hoàn cảnh hỗn loạn để ăn trộm. Còn tại Basel, cảnh sát tại đây cũng phải làm việc khá vất vả và có 25 CĐV bị bắt giữ vì gây rối trật tự.

MỚI - NÓNG