Khai quật xác nạn nhân trong kỳ án "Vườn điều"

Khai quật xác nạn nhân trong kỳ án "Vườn điều"
Ngày 22/6, CA Bình Thuận khai quật xác nạn nhân Dương Thị Mỹ để phục vụ điều tra. 12 năm trước, án mạng xảy ra với hung thủ được xác định là nhiều người trong một gia đình.

Tới nay, vụ án vẫn chưa thể khép lại do những người này liên tục kháng cáo kêu oan.

Trở lại 12 năm trước. 3 ngày sau khi phát hiện vụ việc, xác nạn nhân Dương Thị Mỹ (sinh năm 1955) đã được phát hiện và Công an Bình Thuận khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường lúc 14 giờ 30 ngày 21/5/1993 tại vườn điều của ông Hai Hoàng ở xã Tân Minh (Hàm Tân). Tử thi đã bị phân huỷ, không còn khả năng nhận dạng.

Cùng ngày, vụ án giết người được khởi tố nhưng 4 tháng sau phải tạm đình chỉ vì chưa xác minh được thủ phạm.

Ngày 2/12/1998, vụ án được phục hồi điều tra. Công an Bình Thuận kết luận: Do nạn nhân Dương Thị Mỹ quan hệ bất chính với Trần Văn Sáng nên vợ Sáng là Nguyễn Thị Nhung đã đánh ghen. Nhung tổ chức cho mẹ là Nguyễn Thị Lâm, cùng các em Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Tiền, Nguyễn Thị Tiến, Nguyễn Thị Cẩm, em rể Huỳnh Văn Nén, con riêng Trần Thanh An, Trần Thanh Vân cùng mai phục tại chỗ hẹn hò của đôi tình nhân và bà Mỹ đã bị giết chết.

Trong khi đó những người trên liên tục kêu oan. Đến nay, vụ án đã kéo dài 12 năm, xét xử qua 2 phiên toà sơ thẩm, 3 phúc thẩm. Mới đây, ngày 11/3, TAND Tối cao tuyên huỷ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Thuận, trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

MỚI - NÓNG