Kén người

Kén người
TP - Việc VFF thích dùng người cũ xem ra đã thành truyền thống của tổ chức này. Ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam chẳng hạn, ông A.Riedl có đến 3 lần đi rồi quay lại, còn Weigang, Tavares và Calisto cũng đều 2 lần chấp chính.

Cách chọn người của VFF luôn gắn chặt với sự an toàn. Bởi vậy, cũng chẳng ngạc nhiên khi tìm “minh chủ” mới cầm lái V-League 2009, phương án Dương Nghiệp Khôi trở thành ưu tiên số 1. Đến ngay các CLB cũng bị phủ lên tư tưởng, chọn ông Khôi là phương án an toàn, thay vì dùng người khác.

Ông Khôi có tài tổ chức và “thính” mũi trong những vụ đi đêm, bắt kèo của bóng đá Việt Nam. Nhưng cơ khổ, ông Khôi vừa mới bị Bộ VH-TT-DL chỉ đích danh, đòi phải thôi chức sau vụ bạo loạn đến chết người trên sân Vinh.

Thế cho nên, dựng ông Khôi trở lại bây giờ có phải là… “cãi” lại cấp trên, nên VFF cũng khó nghĩ vì ngọn lửa dư luận vừa tạm xuống lại bị khơi lên và đổ thêm dầu vào ngọn lửa ấy.

Ai làm trưởng giải? VFF kêu khó và muốn “an toàn”. Nhưng kén người kiểu đi theo lối mòn như thế, ai dám chắc giải sẽ an toàn?!

MỚI - NÓNG