Kẻ trộm

Kẻ trộm
TP - Một hôm, ông Hòa - cha anh Tân ở làng Đông, đang ngủ say chợt nghe có người gọi. Ông dậy mở cửa thì thấy hai người mặc đồng phục công an xã bước vào:

- Thằng Tân nhà ông đang đêm rình mò, định ăn trộm bị dân làng Hạ bắt lên xã kia kìa. Ông nhanh lên mà bảo lãnh về, không lại bị họ đánh cho nhừ xương!

Ông Hòa hốt hoảng mặc quần áo và chạy ngay lên xã. Tới nơi ông thấy con mình bị nhốt vào kho hợp tác trong khi có mấy thanh niên cầm gậy đứng ngoài la ó.

- Đầu tối, nó cầm đèn đi soi ếch cơ mà. Sao giờ lại bị nhốt vào đây? - Ông tự hỏi.

Thì ra, đầu tối, anh Tân có cầm đèn định kiếm con ếch, con nhái về cho bầy vịt đang độ lớn. Khi đi đến rìa làng Hạ, đang soi ếch ở con mương sau nhà anh Kiên, anh Tân nghe tiếng dội nước từ nhà tắm vọng ra.

Sẵn tính tò mò, lại đang tối, không có ai gần đó, anh Tân mon men lại gần, rướn cổ nhìn vào. Chị Hoa vợ anh Kiên đang tắm. Nghe tiếng động, nhìn ra thì thấy có người đang nhìn trộm mình tắm, chị hô hoán.

Anh Kiên đang xem tivi trong nhà, nghe tiếng vợ kêu vội chạy ra. Khi đã rõ chuyện, anh vớ lấy thanh củi gần đó, vừa rượt theo vừa hô hoán dân làng.

Mấy thanh niên đang la cà gần đó, nghe tiếng kêu, không rõ chuyện gì nhưng thấy anh Kiên hô hoán, bèn chạy theo. Khi đã bắt được Tân, họ xúm vào dần cho kẻ trộm một trận nhừ tử và hò nhau giải lên xã.

- Chúng tôi thấy hắn đang mon men cạnh nhà bèn rượt bắt giải lên đây. Chắc chắn hắn định rình mò ăn trộm - Anh Kiên và đám thanh niên giải trình.

Không những ông Hòa phải nộp tiền bảo lãnh cho con mà còn phải đền hai đôi gà, năm con ngan, một cái máy cassette mà mấy thanh niên bảo họ bị mất.

Lên án cái lệ làng bắt phạt oan người ngay, nhưng nhiều người cũng chỉ biết chờ đợi các cơ quan chức năng giải quyết. 

Bài tham gia chuyên mục Sau lũy tre làng xin gửi về hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG