Jennifer Phạm: Sút 5 kilô mỗi lần thi Hoa hậu

Jennifer Phạm: Sút 5 kilô mỗi lần thi Hoa hậu
TP - Trưa qua, Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 Jennifer Phạm có mặt tại thành phố biển Nha Trang trong tư cách khách mời của ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu VN 2006.
Jennifer Phạm: Sút 5 kilô mỗi lần thi Hoa hậu ảnh 1
Jennifer Phạm đang trò chuyện với ông Dương Xuân Nam, Trưởng ban tổ chức. Ảnh: Trọng Thịnh

Đoàn có 7 người gồm mẹ, 2 em của Jennifer, bác ruột… Hôm nay, bố của cô cũng bay từ Mỹ về VN kịp dự đêm chung kết tại Hòn Ngọc Việt.

PV đón Hoa hậu tại sân bay Cam Ranh, có cuộc trò chuyện nhanh cùng cô.

Jennifer đã đi được những đâu trong lần về VN này?

Tây Ninh, Long Thành- Đồng Nai, Tiền Giang…Và vừa về Đà Nẵng quê nội của tôi. Một số người nhận ra tôi và đề nghị chụp ảnh cùng. Bên cạnh niềm vui ấy, tôi cũng hơi buồn vì nhiều người thân của tôi ở đây còn khó khăn, túng thiếu.

Tại cuộc giao lưu cùng các bạn trẻ TPHCM vừa rồi, có câu hỏi nào đáng nhớ?

Một thanh niên hỏi tôi về lối sống ở VN và Mỹ. Tôi bảo, nhiều người trẻ gốc Việt tại Mỹ vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống VN trong sinh hoạt của họ, nhưng cũng có một số người đã quên cả tiếng Việt.

Chính vì thế, cứ cuối tuần tôi lại dạy tiếng Việt cho các em nhỏ theo chương trình của khối Việt ngữ. Hiện tại, tôi đang học để lấy bằng bác sĩ nha khoa.

Jennifer Phạm: Sút 5 kilô mỗi lần thi Hoa hậu ảnh 2
Jennifer Phạm đang trả lời phỏng vấn. Ảnh: Trọng Thịnh

Đến nay cô đã có bao nhiêu giải thưởng sắc đẹp?

Lần đầu tiên, tôi dự Miss Vietnam USA do một người bạn rủ. May mắn đoạt Á hậu. Sau đó tôi dự một cuộc thi người mẫu và đoạt giải nhất, rồi Hoa hậu VN miền Nam California, cũng đoạt giải nhất.

Cộng đồng bầu tôi đại diện cho VN tại Mỹ tham gia Hoa hậu châu Á tại Mỹ, và lần đầu tiên sau 18 năm VN lại đăng quang cuộc thi này.

Jennifer có biết nhiều về cuộc thi Hoa hậu VN không?

Tôi có đọc báo, và có xem một DVD Hoa hậu VN 2004. Các bạn ấy rất xinh đẹp và cuộc thi được tổ chức rất hoành tráng.

Các người đẹp ở Nha Trang với lịch trình hoạt động khá căng. Thi Hoa hậu ở Mỹ có mệt không?

Cũng mệt lắm. Mỗi đợt thi, tôi sút khoảng 10 pound (khoảng 5 kilôgam).

Trong những món ăn VN, Jennifer thích món nào nhất?

Về đây, tôi ăn thoải mái quá trời luôn: bún bò Huế, canh bún, ốc. Riêng ốc tôi chén mười mấy đĩa. Tôi nghĩ mình lên cân.

Cô có nấu được món ăn VN không?

Vài món thôi: canh chua, cá kho, thịt kho trứng.

Hồi thi Hoa hậu châu Á tại Mỹ, cô ở cùng phòng với Hoa hậu Libăng và hai người vẫn là bạn của nhau sau cuộc thi. Vừa rồi, Libăng bị đánh bom. Cô có chia sẻ với cô ấy?

Trước khi về VN, tôi nói chuyện với cô ấy và tham gia các hoạt động ủng hộ quỹ giúp đỡ những người bị ảnh hưởng trong những trận không kích tại Libăng.

Bữa đó, chúng tôi trình diễn thời trang và đấu giá những bức tranh do một số gallery tặng. Số tiền thu được từ đó chúng tôi nhờ quỹ gửi về Libăng.

Mục đích của vương miện là gì, theo cô?

Tôi nghĩ vương miện chỉ là tượng trưng thôi. Nếu mình có hảo tâm để làm điều có ích gì đó thì cũng không cần đến khi đội vương miện mới làm nổi. Quyết tâm làm tốt những gì mình đã nói sẽ đạt tới thành công.

Nếu được làm gì đó cho thí sinh dự Hoa hậu VN 2006, cô sẽ…

Tôi giúp các bạn đi đứng, cách ăn nói. Tôi cũng sẵn sàng giao lưu nếu Ban tổ chức yêu cầu.

Xin cảm ơn Jennifer, chúc cô có những ngày thú vị ở Hòn Ngọc Việt. 

MỚI - NÓNG