J K Rowling - Nhà văn hạnh phúc

J K Rowling - Nhà văn hạnh phúc
TPO - Bà phù thủy J K Rowling nổi tiếng và kiếm được bộn tiền tới mức... tiêu không xuể. Ba con - một chồng. Điều mà bà tiếc nhất là mẹ bà không thể biết tới thành công của con gái.

Bà Anne, mẹ của nhà văn, mất năm 45 tuổi sau 10 năm chống chọi với căn bệnh xơ cứng. Bà không biết rằng cô con gái của mình sau này, trở thành một nhà văn viết cho thiếu nhi nổi tiếng khắp Scotland cũng như toàn thế giới.

"Cái đêm bà mất, tôi đang ở nhà bạn trai và cũng là lần đầu tiên tôi dự lễ Giáng sinh xa nhà. Tôi đi ngủ sớm, đúng khoảnh khắc mẹ lìa đời, tôi đã cầm bút viết. Tôi chưa từng nói với mẹ, tôi đang viết Harry Potter" - Giọt nước mắt lăn dài trên má của nhà văn khi kể lại.

"7 giờ sáng hôm sau, cha tôi gọi tới thông báo tin mẹ mất. Tôi không còn cảm nhận gì khác ngoài việc quáng quàng tìm cách chạy về nhà trong tâm trạng hoảng loạn".

Tờ Telegraph cho hay, chính từ cái chết của người mẹ, nhà văn đã sáng tạo ra nhân vật mồ côi Harry Potter. Harry Potter đã nổi tiếng tới mức, 300 triệu bản sách bán khắp 63 quốc gia, một vài nơi chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ, 3 triệu bán sách hết veo.

"6 tập sách của tôi hầu như nói về cái chết. Mở đầu là cái chết của cha mẹ Harry. Rồi những ám ảnh về Chúa tể hắc ám Voldemort, những cái chết rình rập bất cứ lúc nào". Tập 7, tập cuối cũng là sự kết thúc của cả người tốt lẫn người xấu - tờ Telegraph khẳng định.

Mới đây, nhà văn đã nói chuyện với chồng, ông Neil, rằng bà sẽ viết về cái chết của một nhân vật thôi. "Anh ấy nhún vai: "Ôi, đừng làm thế". Chỉ cần một chút phóng bút, hàng triệu trẻ em sẽ khóc lóc hay vui mừng".

Các website về Harry Potter đang "đoán già đoán non" về kết cục cuối cùng của cuốn sách. "Neil là người duy nhất tôi sẽ nói cho biết cuốn sách sẽ kết thúc như thế nào, bởi anh ấy quên ngay ấy mà" - nhà văn cười to.

J K Rowling từng hai lần được gặp nữ hoàng. Hiện tại bà giàu hơn cả nữ hoàng Anh, đó cũng là dòng tít nóng hổi thường trực chạy trên các tờ báo ở xứ sở Sương mù. Theo đánh giá và tổng kết của Sunday Times, năm 2004, J K Rowling sở hữu 435 triệu bảng Anh. Nhưng bản thân bà phủ nhận con số này.

Mỗi tuần, nhà văn nhận được 800 - 1.000 lá thư và tất cả đều được hồi âm. Nhà văn đang sở hữu 3 ngôi nhà ở ba thành phố Edingburgh (Scotland), Perth (Australia) và London (Anh), nhưng bà biết sắp xếp thế giới nhỏ bé của mình ổn thỏa.

Rowling hiểu được sự phức tạp của tiền bạc mang tới. Neil Murray, đức phu quân của nhà văn là một người làm việc chăm chỉ, đồng thời là một ông bố tốt.

Ngoài cô con gái Jessica, con riêng của Joan, họ còn có thêm 2 nhóc, David 2 tuổi và Mackenzie, 9 tháng. "Tôi rất đa cảm vì tôi đã có một con gái riêng trước khi thành hôn với chồng hiện giờ", Joan thú nhận. Song, không gì hạnh phúc hơn gia đình họ, Telegraph bình luận.

Thích rượu mạnh pha, uống kèm khi ăn, nữ anh hùng mà Rowling sùng bái là Jesica Mitford và nhà văn yêu thích là Jane Austen. Cách đây 5 năm Joan đã bỏ thuốc, dành thời gian trong 3 năm trời, có bầu và chăm sóc con nhỏ.

Nhà văn đang viết một số truyện ngắn. Năm 2006, tập 7 Harry Potter sẽ kết thúc. Một cuốn sách mới viết cho trẻ em cũng đã hoàn thành, nội dung viết về một con quỷ và cái nhà văn gọi là "câu chuyện cổ tích về chính trị". Cuốn sách mới sẽ hướng đến trẻ nhỏ hơn độ tuổi của Harry Potter bây giờ.

MỚI - NÓNG