Huyền thoại Alăng Bhuốch về với núi rừng

Anh hùng Alăng Bhuốch và vợ trên cổng Trời Tây Giang tháng 4/2009. Ảnh: Trần Tuấn
Anh hùng Alăng Bhuốch và vợ trên cổng Trời Tây Giang tháng 4/2009. Ảnh: Trần Tuấn
TP - UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Alăng Bhuốch (sinh năm 1938), anh hùng huyền thoại của núi rừng Tây Giang, từ trần trưa 2/11 tại nhà riêng. 

Lễ truy điệu người anh hùng được tổ chức sáng 4/11. Bhuốch sinh ra trong gia đình Cơ Tu nghèo ở làng A Ruung, xã Bha Lêê, huyện Tây Giang. Lúc 10 tuổi, ông mù 2 mắt sau cơn bạo bệnh. Tròn 20 tuổi, Bhuốch tham gia phong trào dân công vận chuyển lương thực, thực phẩm, tải thương, tải đạn. 

Suốt 14 năm liên tục (1958-1972), Bhuốch gùi hơn 180 tấn hàng, gồm 120 tấn vũ khí và 62 tấn lương thực, để phục vụ chiến trường. Đầu tháng 5/1968, ông gùi cả thân và đầu súng DKZ nặng cả trăm cân từ Bình Trị Thiên vào chiến trường Quảng Đà.

Những năm sau giải phóng, ông là người đầu tiên đưa mô hình làm lúa nước vào sản xuất nông nghiệp ở huyện Tây Giang. Từ đó, dân làng học theo và từng bước đẩy lùi nghèo đói. Ông còn là người sử dụng được nhiều loại nhạc cụ của đồng bào Cơ Tu.

Alăng Bhuốch được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất. Năm 2012, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Năm 2013, ông được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục là dân công mù vận chuyển được số lượng vũ khí, lương thực lớn nhất trong những năm tháng chiến tranh.

MỚI - NÓNG