Hồng Duy, Văn Đức viết tâm thư xin lỗi, cộng đồng mạng liền 'thả tim' động viên, an ủi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dừng chân ở bán kết AFF Cup 2020 trước Thái Lan, Hồng Duy cùng Phan Văn Đức gửi tâm thư xin lỗi tới người hâm mộ và nhận được nhiều lời động viên, an ủi từ cộng đồng mạng. 

Tối 26/12, trận bán kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan tại giải đấu AFF Cup 2020 đã chính thức diễn ra. Dù nỗ lực thi đấu hết mình nhưng đội tuyển Việt Nam phải dừng chân bởi tỉ số bất lợi từ lượt đi khi Thái Lan dẫn trước 2 bàn.

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, Hồng Duy mắc lỗi với pha trượt chân ở phút thứ 14 khiến đội tuyển Việt Nam để Thái Lan mở tỉ số. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, trên trang cá nhân, cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy lên tiếng xin lỗi và gửi lời cảm ơn đến khán giả:

"Lời đầu tiên cho Duy gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ vì pha trượt chân của Duy ở lượt đi khiến cho kết quả lượt về của đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn. Bản thân Duy cảm thấy tiếc nuối khi Đội tuyển Việt Nam dừng chân tại bán kết, nhưng thật sự hôm qua Duy xin gửi lời cám ơn đến tập thể đội đã có 1 trận đấu quả cảm, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Cảm ơn toàn thể người hâm mộ trong và ngoài nước đã luôn theo dõi, ủng hộ đội tuyển suốt thời gian qua. Chuẩn bị cũng bước sang năm mới, xin chúc tất cả mọi người một năm mới thật nhiều sức khoẻ và bình an!"

Hồng Duy, Văn Đức viết tâm thư xin lỗi, cộng đồng mạng liền 'thả tim' động viên, an ủi ảnh 1

Việt Nam hoà Thái Lan 0-0 ở lượt về tối 26/12, thua chung cuộc 0-2 ở hai lượt bán kết. Ảnh: FBNV

Ngoài Hồng Duy, Phan Văn Đức cũng bày tỏ lời xin lỗi sau khi trận đấu kết thúc: "Chúng ta đã thua, nhưng vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu để trở về. Xin lỗi và cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành và yêu thương đội tuyển… giờ là lúc nghĩ cho tương lai… một trận đấu tuyệt vời!"

Trước tâm thư xin lỗi của các cầu thủ, cư dân mạng đã bày tỏ sự chia sẻ, gửi lời động viên, an ủi và cảm ơn những nỗ lực, cố gắng chiến đấu hết mình của đội tuyển Việt Nam trên sân cỏ.

Bạn Kim Minh Lộc ghi: "Trong bóng đá thắng thua là chuyện bình thường. Ai chẳng có sai lầm, anh cũng đã làm rất tốt trong vị trí của mình".

"Em và toàn đội đã làm rất tốt rồi. Cú trượt ngã chỉ là một tai nạn trong bóng đá. Luôn vững tin vào sự cống hiến hết mình của các em", nickname Hồng Nga bình luận.

Bạn Phạm Thanh Thảo bày tỏ: "Không có gì phải xin lỗi hết anh ơi. Anh và toàn đội đã thi đấu hết mình, chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Cố gắng cho lần sau nhé Việt Nam".

"Anh đã chiến đấu hết mình rồi, dù có thế nào em vẫn luôn ủng hộ và dõi theo anh", bạn Lê Vy viết.

Nickname Châu Vy: "Không sao anh Duy ơi. Anh đừng day dứt chuyện hôm đó nữa. Chúng ta sẽ trưởng thành hơn trong năm tới và lấy lại chức vô địch anh Duy nha!".

"Anh và cả đội tuyển đã cố gắng thi đấu tốt rồi ạ. Mọi chuyện đều đã qua và đó là bài học để sửa chữa chứ không thể trách móc là lỗi do ai được. Cố lên anh ơi, giữ vững tinh thần và phong độ. Cố gắng nhiều ở những lần sau", bạn Uyên Jum bày tỏ.

MỚI - NÓNG