Những cử nhân Trung Quốc trở thành bảo mẫu

0:00 / 0:00
0:00
Nemo (29 tuổi) là bảo mẫu cao cấp ở Bắc Kinh. Cô tốt nghiệp cử nhân Âm nhạc và từng du học Nhật Bản một năm trước khi bén duyên với nghề này.

Nhìn vẻ bề ngoài cùng những bài đăng trên mạng xã hội, nhiều người không hình dung được Nemo là một bảo mẫu toàn thời gian.

Nemo có vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng, thích buộc tóc đuôi ngựa và ăn mặc trẻ trung, biểu cảm tinh nghịch. Giống như đa số người trẻ sống ở thành phố, cô cũng thích mua sắm, du lịch và quay video giải trí.

Nhưng trái ngược với những bạn bè đồng trang lứa ra vào các tòa nhà văn phòng, Nemo đã gắn bó với công việc trong các gia đình suốt 5 năm qua. Công việc chính của cô xoay quanh nấu nướng, dọn dẹp và chăm sóc trẻ con.

cu nhan lam bao mau anh 1

Nemo đã làm bảo mẫu cao cấp được 5 năm.

Mức lương hậu hĩnh

Nemo trở thành bảo mẫu nhờ cơ duyên bất ngờ. Năm 2014, cô tốt nghiệp đại học. Vì không muốn làm việc trong lĩnh vực này nên cô quyết định du học Nhật một năm. Trở về nước, Nemo vẫn chưa tìm được hướng đi.

Sau nhiều lần cân nhắc, cô muốn làm nghề liên quan đến lĩnh vực giải trí. Năm 2016, cô tới Bắc Kinh học trang điểm và trở thành chuyên viên make up cho cô dâu, diễn viên, khách mời trong các chương trình tạp kỹ.

Một lần làm chương trình, cô có cơ hội nói chuyện với một nữ khách mời. Người này đã ngỏ ý mời Nemo đến làm bảo mẫu ở tại nhà để chăm sóc cho con của mình.

cu nhan lam bao mau anh 2

Nemo kèm con của chủ nhà chuyện ăn uống, nghỉ ngơi và học tập.

"Tôi lập tức đồng ý mà không hề do dự. Tôi cũng chẳng có nỗi lo lắng nào cả", cô kể.

Lần đầu đến ở nhà người khác để trông trẻ, Nemo nhận thấy mình có nhiều thay đổi về mặt tinh thần. Cô tự nhủ phải thích nghi với gia đình mới trong vòng 3 ngày.

Vợ chồng chủ nhà có 2 con, đã có một bảo mẫu nên Nemo chỉ cần chăm đứa 5 tuổi với mức lương hàng tháng là 7.500 nhân dân tệ (gần 27 triệu đồng).

Trong nhà có một người nấu ăn và dọn dẹp. Việc sống trong căn nhà 7 người không phải dễ dàng.

Sau hơn 1 năm, gia đình này di cư ra nước ngoài, Nemo đành tạm biệt họ. Sau đó cô đã liên hệ với công ty môi giới để tìm một gia đình mới. Trong khi đó, cha mẹ ở quê vẫn nghĩ cô đang làm chuyên viên trang điểm ở Bắc Kinh.

Bắt đầu công việc bảo mẫu từ năm 24 tuổi, Nemo thường ăn mặc thoải mái và đi xe đạp như một sinh viên.

Thực tế, Nemo là một "bảo mẫu cao cấp". Trong 5 năm nay, cô đã làm việc cho 3 gia đình. Cô làm cho chủ nhà hiện tại được 2 năm, chủ yếu giúp đỡ hai vợ chồng chăm sóc con gái 5 tuổi.

Gia đình này còn thuê thêm một người giúp việc chuyên nấu nướng và dọn dẹp nên Nemo không phải làm những công việc này, cô chỉ xoay quanh bọn trẻ.

Một ngày bình thường của cô bắt đầu vào 7h. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng, cô đưa trẻ đến trường rồi dọn dẹp đơn giản. 14h, cô đến trường đón bé, cùng bé đến các lớp học đấu kiếm, nghệ thuật. Buổi tối, cô giúp bé làm bài tập, tắm rửa cho bé rồi đi ngủ.

Những cử nhân Trung Quốc trở thành bảo mẫu ảnh 3Những cử nhân Trung Quốc trở thành bảo mẫu ảnh 4

Bảo mẫu 9X có ngoại hình nổi bật.

Làm ở gia đình hiện tại, mức lương của cô đã cao gấp đôi so với lúc vào nghề, khoảng 15.000 tệ/tháng.

Trong căn biệt thự, 3 thành viên của nhà chủ sống trên lầu, Nemo ở riêng một phòng ở tầng hầm. Cô có đủ phòng tắm và bếp riêng ở tầng này. "Tôi thấy thật may mắn. Đứa bé cũng rất hòa hợp với tôi. Giáng sinh năm ngoái, tôi đã trang trí phòng theo concept lễ hội, bé cứ đòi xuống ngủ cùng tôi".

Công việc gây tranh cãi

Tháng 10 năm nay, khi được chủ đồng ý, Nemo đã ghi lại video về công việc hàng ngày của mình và chia sẻ lên mạng với chủ đề "Nemo, bảo mẫu 9X sống ở Bắc Kinh".

Những video của cô nhanh chóng nhận được sự chú ý, cha mẹ ở nhà cũng xem được câu chuyện của con gái.

"Mẹ tôi đã rất sốc và bật khóc. Bà không chấp nhận được việc con gái mình làm giúp việc cho nhà khác và đã gọi điện chất vấn tôi", Nemo nhớ lại lúc giải thích với gia đình và nhất quyết muốn làm nghề này.

Với cô gái 29 tuổi, công việc bảo mẫu đã đem đến nhiều trải nghiệm đáng giá. Sau 5 năm làm việc, cô đã trưởng thành hơn khi tiếp xúc với nhiều kiểu người, rèn luyện nhiều kỹ năng khi cùng trẻ học kiến thức và nghệ thuật.

Nemo không phải "bảo mẫu cao cấp" đầu tiên nổi tiếng trên mạng xã hội. Trước đó, câu chuyện về cô gái tên Li Jing (29 tuổi) tốt nghiệp ĐH Thanh Hoa danh tiếng cũng trở thành bảo mẫu từng gây tranh cãi.

Những cử nhân Trung Quốc trở thành bảo mẫu ảnh 5Những cử nhân Trung Quốc trở thành bảo mẫu ảnh 6

Cô nàng vẫn dành thời gian phát triển bản thân và theo đuổi sở thích riêng.

Bản lý lịch cũng cho biết Jing có kinh nghiệm làm giúp việc, bảo mẫu từ năm 2016. Những người chủ trước đó của cô đều là khách hàng giàu có, sống tại một số khu dân cư đắt đỏ của Thượng Hải. Trong hồ sơ, Jing tự giới thiệu bản thân thành thạo tiếng Anh, được học ngoại ngữ từ khi còn nhỏ.

Một số người cho rằng lựa chọn của người phụ nữ này khiến công sức học tập phí hoài, không đẳng cấp, chỉ dành cho những cử nhân ít trình độ.

Tuy nhiên, nhiều người khác nhận định đây chỉ đơn giản là một trong những công việc được lựa chọn giữa xu hướng cạnh tranh khốc liệt của thị trường lao động.

Ngoài công việc bảo mẫu, gia sư cho những gia đình giàu có, nhiều sinh viên khác tốt nghiệp đại học danh tiếng và lựa chọn trái ngành, trái nghề. Tờ China Youth Daily từng đưa tin một số cử nhân đại học top đầu làm công việc chăn nuôi ở các trang trại nuôi lợn.


Link gốc: https://zingnews.vn/nhung-cu-nhan-trung-quoc-tro-thanh-bao-mau-cao-cap-post1285454.html

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.