Học trò mồ côi người Mông đỗ Đại học Y Hà Nội được tiếp sức đến trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay 4/10, Ban đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An phối hợp với công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Thương mại ATP (Hà Nội) trao số tiền 20 triệu đồng cho em Xồng Bá Hùa (SN 2002) mồ côi đỗ Đại học Y Hà Nội.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm lên 9 tuổi, Xồng Bá Hùa (SN 2002, trú bản Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và em gái ở với ông bà. Gia cảnh nghèo khó, ông bà không đủ điều kiện để chăm sóc nên hai anh em Hùa được Làng trẻ em SOS Vinh đón về nuôi dưỡng.

Với 26,9 điểm, Xồng Bá Hùa đã trúng tuyển trường Đại học Y Hà Nội. Lần đầu tiên trong suốt 30 năm thành lập, có một trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ được Làng SOS nuôi dưỡng đậu vào trường đại học danh tiếng. Đó được xem là một kỳ tích.

Sau khi báo Tiền Phong đăng bài về tấm gương hiếu học của Xồng Bá Hùa, Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Thương mại ATP (Hà Nội) đã hỗ trợ em 20 triệu đồng.

Học trò mồ côi người Mông đỗ Đại học Y Hà Nội được tiếp sức đến trường ảnh 1

Trưởng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An Trần Quang Long trao 20 triệu đồng của công ty ATP giúp đỡ em Xồng Bá Hùa

Ông Lê Bá Lương – Giám đốc Làng trẻ em SOS Vinh chia sẻ: “Làng rất tự hào về em Hùa. Làng gửi lời cảm ơn báo Tiền Phong, mạnh thường quân đã quan tâm, hỗ trợ em Hùa có thêm động lực tiếp tục cố gắng học tập, trở thành người có ích cho xã hội”.

Được biết, Xồng Bá Hùa là người thứ hai của họ Xồng đậu Đại học Y, sau Xồng Bá Dìa - hiện là bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Để động viên Hùa trên con đường học tập, bà con anh em, họ hàng ở quê dù khó khăn nhưng mỗi người góp một ít để mua tặng em chiếc máy tính xách tay nhằm hỗ trợ em học tập.

Học trò mồ côi người Mông đỗ Đại học Y Hà Nội được tiếp sức đến trường ảnh 2

Các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Vinh nhận gạo của nhà hảo tâm hỗ trợ

"Em xin cảm ơn báo Tiền Phong, Cảm ơn công ty ATP đã hỗ trợ em học tập. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, em tự hứa phải học thật tốt, cố gắng hơn nữa để không phụ sự mong đợi, kỳ vọng, tin tưởng của mọi người", Xồng Bá Hùa tâm sự.

Học trò mồ côi người Mông đỗ Đại học Y Hà Nội được tiếp sức đến trường ảnh 3

Làng trẻ em SOS Vinh

Làng trẻ em SOS Vinh được thành lập năm 1989. Sau 30 năm hoạt động, đến nay làng trẻ em SOS Vinh đã tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục được 841 cháu, trong đó 671 cháu là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, 170 trẻ nghèo học giỏi được hưởng học bổng SOS.

MỚI - NÓNG