Học sinh ở trọ rủ nhau gây án

Học sinh ở trọ rủ nhau gây án
TP - Ở Cà Mau, các em học sinh THPT thường phải ở trọ như sinh viên. Dịch vụ nhà trọ học sinh mọc lên như nấm quanh các điểm trường THPT các huyện, TP Cà Mau.
Học sinh ở trọ rủ nhau gây án ảnh 1
Lê Hoàng Đủ vừa bị kết án tử hình vì giết bạn học

Trẻ người non da lại phải xa mái ấm gia đình, thiếu sự quản lý, nhiều học sinh rủ nhau … giết người, cướp của, hiếp dâm….

Ngày 21/6/2006, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt tử hình Lê Hoàng Đủ phạm tội giết người, cướp của. Đủ sinh năm 1986, ở xã Phú Hưng (Cái Nước), là con trai duy nhất của gia đình khá giả, ra TP Cà Mau thuê nhà trọ tại số 2A đường Rạch Rập (phường 8) để đi học.

Ngày 30/3/2006, Đủ rủ Phạm Văn Chuyền (sinh 1984) ở phường 5 (TP Cà Mau) bạn học cùng lớp 11B của Trung tâm Giáo dục thường xuyên TP Cà Mau đến nhà trọ.

Lê Hoàng Đủ ép Chuyền uống rượu say rồi đập chết Chuyền, lấy chiếc xe Fusin biển số 69 F7- 7501, lột dây chuyền, lắc khoảng 7,5 chỉ vàng 18K.

Ngày 15/12/2005, Đỗ Minh Hải, sinh 1984 ở ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo (Phú Tân) cũng bị tử hình về tội giết người. Hải lên TP Cà Mau ở trọ học THPT, chiều 16/11/2005 bị Tống Phi Đel ở xã Lương Thế Trân (Cái Nước) chạy vào phòng trọ đánh vì tội “dám yêu em gái bà con của tao!”.

Tối hôm đó, Hải lận mã tấu tìm chém Tống Phi Đel chết tại chỗ. Hải vào tù lại giết bạn tù Võ Văn Thương.

Hiện nay, Công an huyện Cái Nước đang điều tra vụ hiếp dâm tập thể một nữ sinh THPT tại huyện này. Em N.T.A ở xã Viên An Đông (Ngọc Hiển), thuê nhà trọ tại thị trấn Cái Nước để học THPT.

Đêm 13/4/2006, N.T.A uống rượu tại phòng trọ của mình với các bạn cùng lớp. Tiệc tàn, có 4 nam học sinh “đàn anh” là Châu Chí Nguyện, Nguyễn Văn Định, Châu Quốc Tuấn cùng học lớp 12 ở Trường THPT Cái Nước và một nam học sinh lớp 11 của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Cái Nước.

N.T.A mua thêm 10.000 đồng rượu để tiếp tục nhậu. Tỉnh rượu, N.T.A thấy mình trơ trọi, trên người không còn áo quần. Em phải đi điều trị tại Khoa Sản Bệnh viện Cà Mau.

Trước cơ quan điều tra, 4 cậu học trò thú nhận đã hãm hại N.T.A. Một trong 4 “râu xanh” đang ngồi trên ghế trường phổ thông thú nhận là chủ mưu vì trước đó bị N.T.A từ chối yêu nên rủ bạn… “trả thù”.

Thầy Ngô Đức Kỳ-Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước - nói: “Việc quản lý học sinh đã vượt quá tầm tay của nhà trường. Lãnh đạo ngành giáo dục, chính quyền chưa nhận thấy hiểm họa đe dọa đến phần đông em học sinh phải xa nhà ở trọ để đi học”.

Đã có vài trường như Trường THPT Đầm Dơi ở huyện Đầm Dơi cất nhà trọ cho học sinh trong khuôn viên của trường. Thầy Nguyễn Ái, Hiệu trưởng cho biết: “Công đoàn nhà trường đứng ra huy động vốn của anh chị em giáo viên cất được 34 phòng cho học sinh thuê với giá 100.000 đồng/tháng.

Mỗi phòng 2-3 em. Nhà trường quản lý an ninh trật tự, giờ giấc học tập. Đúng 7 giờ tối là đóng cổng chính và 9 giờ đóng luôn cổng phụ. Nhiều cha mẹ học sinh muốn cho con ở trong khu này nhưng trường không còn đất trống để xây dựng”.

Nhu cầu học sinh THPT ở trọ để học đang rất lớn và cũng là đặc thù của Cà Mau. Mấy năm nay, Tiến sĩ Thái Văn Long, GĐ Sở GD-ĐT Cà Mau ấp ủ ý tưởng xây nhà ở cho học sinh tại các trường THPT nhưng vẫn chưa tìm ra nguồn kinh phí. 

MỚI - NÓNG