Hoàng Thị Ngọc Hoa thi đấu xuất sắc, khiến Lê Thị Tuyết không thể lên ngôi tại quê nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024) tổ chức tại Phú Yên, niềm hy vọng của chủ nhà, Lê Thị Tuyết chỉ có thể về nhì. Cô đã xuất sắc trong phần lớn thời gian nhưng sự kiên trì và nỗ lực đáng kinh ngạc của Hoàng Thị Ngọc Hoa đã tạo nên cái kết bất ngờ.
Hoàng Thị Ngọc Hoa thi đấu xuất sắc, khiến Lê Thị Tuyết không thể lên ngôi tại quê nhà ảnh 1

Khoảnh khắc mà người hâm mộ Phú Yên mong chờ đã không tới, khi Lê Thị Tuyết chỉ có thể về nhì ở nội dung full marathon (42km) ở Tiền Phong Marathon 2024.

Trong buổi sáng ngày 31/3, Lê Thị Tuyết đã thể hiện phong độ đỉnh cao cũng như ý chí mạnh mẽ, khi vươn lên dẫn đầu đoàn đua từ rất sớm. Xuất phát vào lúc 4h32, thời tiết khá tốt nhưng độ ẩm cao, điều khiến huấn luyện viên (HLV) điền kinh đội tuyển Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh lo lắng. Mặc dù vậy, Lê Thị Tuyết gần như không có vấn đề gì trong việc thích nghi. Ngay cả khi nắng lên, cô vẫn duy trì tốc độ đều đặn cũng như khoảng cách an toàn với phần còn lại.

Cô đã trở về quê nhà từ ngày 18/3 và tập luyện chăm chỉ. Buổi sáng chạy cự ly dài tại Quảng trường 1/4 còn buổi chiều tập trong sân vận động Tuy Hòa. Trò chuyện với phóng viên báo Tiền Phong, Lê Thị Tuyết cho biết, việc được chạy trên chính quê hương mang đến sự phấn khích lớn. Cùng với đó là niềm tự hào, khi cô luôn nhận được những tiếng cổ vũ, khích lệ của người dân Phú Yên.

Hoàng Thị Ngọc Hoa thi đấu xuất sắc, khiến Lê Thị Tuyết không thể lên ngôi tại quê nhà ảnh 2

Hoàng Thị Ngọc Hoa cán đích đầu tiên, trở thành nhà vô địch Tiền Phong Marathon 2024 nội dung 42km.

Hoàng Thị Ngọc Hoa thi đấu xuất sắc, khiến Lê Thị Tuyết không thể lên ngôi tại quê nhà ảnh 3

Cô đã ngã quỵ trên vạch đích, sau cố gắng đáng kinh ngạc.

Hoàng Thị Ngọc Hoa thi đấu xuất sắc, khiến Lê Thị Tuyết không thể lên ngôi tại quê nhà ảnh 4

Lê Thị Tuyết không thể đăng quang trên quê nhà, dù đã rất cố gắng.

Hoàng Thị Ngọc Hoa thi đấu xuất sắc, khiến Lê Thị Tuyết không thể lên ngôi tại quê nhà ảnh 5

Tuyết đã dẫn đầu trong phần lớn thời gian, nhưng Ngọc Hoa lại có màn nước rút phi thường khi về đích.

Tuy nhiên Tuyết đã vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Hoàng Thị Ngọc Hoa. Trước thềm giải đấu, chính thầy của Lê Thị Tuyết, HLV Nguyễn Tuấn Anh, đã dự đoán cuộc cạnh tranh trên đường đua marathon sẽ vô cùng khốc liệt khi thông số trước giải của Tuyết và Ngọc Hoa khá sát nhau. Điều này đã xảy ra. Sau 2/3 quãng đường, Ngọc Hoa bứt phá mạnh mẽ và vươn lên chạy song hành với Lê Thị Tuyết, tạo nên cuộc đua nghẹt thở khi về đích. Để mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho Tuyết, cô còn vừa chạy vừa ôm hông.

Vận động viên (VĐV) vừa bước sang tuổi 20 vào ngày 26/3 cố gắng chịu đựng cơn đau ở hông, đeo kính để ngăn ánh nắng chói chang và tiếp tục chạy. Đến tháp Nghinh Phong, Tuyết bứt lên, tạo khoảng cách tầm 200-300m so với đối thủ. Chứng kiến Ngọc Hoa tụt lại ngày càng xa, các bình luận viên nhận định dường như ý chí của Tuyết khiến động lực của Ngọc Hoa suy giảm.

Thời điểm ấy, khi còn hơn 1km cuối cùng, hầu hết đều nghĩ rằng Tuyết sẽ đăng quang. Nhưng không, bằng nghị lực phi thường và tinh thần không bỏ cuộc, Ngọc Hoa guồng chân và lao nhanh về phía trước. Khi vạch đích hiện ra trước mắt, VĐV người Bình Phước bứt lên và trở thành người về đích trước tiên.

Thật đáng tiếc cho Lê Thị Tuyết. Sẽ thật tuyệt vời nếu cô lên ngôi ở chính mảnh đất quê hương. Tuy nhiên phải dành lời khen ngợi cho Ngọc Hoa. Đây là năm thứ 6 cô lần tham dự giải đấu, và lần thứ 3 về nhất sau các năm 2020 và 2022. Cô cũng đang giữ kỷ lục chạy marathon nữ nhanh nhất Việt Nam với thời gian 2 giờ 45 phút 9 giây. Tại giải lần này, cô cán đích với thành tích 2:51:29 (chiptime) trong khi Tuyết là 2:51:47.

MỚI - NÓNG