Hoa hậu Mai Phương Thúy: Chào Ba Lan!

Hoa hậu Mai Phương Thúy: Chào Ba Lan!
TP - "Chào Ba Lan, cảm ơn những người bạn Ba Lan hiếu khách! Hy vọng những người bạn Ba Lan sẽ bỏ phiếu cho em để em trở thành Hoa hậu do khán giả bình chọn”, Hoa hậu Mai Phương Thúy nói.
Hoa hậu Mai Phương Thúy: Chào Ba Lan! ảnh 1
Hình ảnh Hoa hậu Mai Phương Thúy trên trang web Hoa hậu thế giới

11 giờ trưa 4/9. Cánh cổng Đại sứ quán nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam treo biển: “Ngày nghỉ không làm việc”.

Thế nhưng khi nhấn chuông, một người đàn ông trung niên nhanh nhẹn mở cổng đưa ngay chúng tôi vào Phòng Lãnh sự.

Tại đó, bà Grazyna J. Sobrzynska - Phụ trách lãnh sự của Đại sứ quán - đã chờ sẵn. Nụ cười của bà xóa tan những ngại ngần của chúng tôi. Biết thời gian gấp gáp, sau khi xem đầy đủ các giấy tờ cần thiết, bà đưa ngay tờ khai visa để khai cho Mai Phương Thuý.

Rất thông cảm với Thúy, bà Grazyna  giục Thuý: “Thủ tục coi như đã xong, nếu bận quá, cháu có thể đi được. Cứ yên tâm đi làm những việc đang cần gấp đi, ở đây đã có người của ban tổ chức lo rồi”. Nói đoạn, bà lại chăm chú vào công việc.

Một cô gái nước ngoài cầm máy ảnh bước vào. Bà Grazyna giới thiệu: “Đây là con gái tôi”. Rồi hai người  nói với nhau bằng tiếng Ba Lan. Chúng tôi đoán chừng cô con gái đến gọi mẹ đi ăn trưa. Cô gái cười  tươi tắn khi thấy mẹ mình đưa cho Thúy tấm hộ chiếu có visa nhập cảnh vào Ba Lan từ ngày 4/9 đến ngày 5/10/2006.

Chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Một cái bắt tay chúc mừng của bà Grazyna dành cho Mai Phương Thúy. Bà chúc Hoa hậu Việt Nam 2006  thượng lộ bình an và sẽ là người chiến thắng.

Con gái bà Grazyna và Mai Phương Thuý nhanh chóng trò chuyện với nhau như những người quen, rồi chụp ảnh lưu niệm. Con gái chụp ảnh cho mẹ với Hoa hậu Việt Nam, mẹ chụp ảnh cho con gái với Hoa hậu Việt Nam.

Con gái  bà Grazyna khẳng định: “Mình sẽ là một cổ động viên cho bạn tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới”.

Hoa hậu Mai Phương Thúy: Chào Ba Lan! ảnh 2
Hoa hậu Mai Phương Thúy và bà Sobrzynska - Phụ trách lãnh sự của Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam. Ảnh: Lan Anh

Có được tấm visa chóng vánh ngay trong ngày nghỉ, Ban tổ chức cũng muốn gửi lời cảm ơn tới Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Miroslav Gaievski.

Trước đó, khi phóng viên Ngọc Báu – Người đã từng làm việc hơn 10 năm cho hãng thông tấn Ba Lan PAP – liên lạc với Đại sứ quán Ba Lan, Ngài Đại sứ đã hứa: Sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Hoa hậu Mai Phương Thúy trong việc cấp visa.

Còn vào 10 giờ sáng 4/9, khi chúng tôi gọi điện thoại Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nói chắc như đinh đóng cột: “Bạn cứ coi như đã cầm chắc trong tay tấm visa, hãy làm ngay những công việc cần thiết khác ngay đi”.

Nói đoạn, Ngài M. Gaievski, bằng tiếng Việt rất rành rẽ, trở thành một người tư vấn tuyệt vời cho Ban tổ chức thông tin về các tuyến bay, các hãng hàng không và một số phong tục tập quán của Ba Lan để giúp Hoa hậu Mai Phương Thúy có thể nhanh chóng hoà nhập với đất nước, con người xứ sở của thơ và nhạc.

Cô gái lần đầu tiên ra nước ngoài dự cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh nói: “Em cảm thấy tự tin hơn vì lòng hiếu khách của những người Ba Lan tại Hà Nội. Tình cảm đó sẽ giúp em rất nhiều trong cuộc hành trình ròng rã suốt một tháng trời. Chào Ba Lan, cảm ơn những người bạn Ba Lan hiếu khách! Hy vọng những người bạn Ba Lan sẽ bỏ phiếu cho em để em trở thành Hoa hậu do khán giả bình chọn”.

Mặc dù trong dịp nghỉ lễ, nhưng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa Thông tin) cũng đã thực hiện những thủ tục hành chính nhanh nhất cho Hoa hậu Mai Phương Thúy. Chỉ trong một ngày, Quyết định cho phép báo Tiền phong đưa Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy đi dự thi Hoa hậu Thế giới đã được cấp.     
MỚI - NÓNG