HLV Wenger tức giận sau trận hòa Tottenham

HLV Wenger tức giận sau trận hòa Tottenham
TP - Dẫn trước 4-2 nhưng rồi lại bị lấy lại 1 điểm gay trên sân Emirates, các pháo thủ thành London đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ ông thày người Pháp A.Wenger ngay trong phòng thay đồ sau trận đấu.

Thông tin nội bộ từ sân Emirates tiết lộ trên tờ The Sun cho biết: “Tất cả mọi người như phát điên ngay trong phòng thay đồ sau trận đấu với những lời công kích, chỉ trích lẫn nhau. Cầu thủ này đổ lỗi cho cầu thủ kia về 2 bàn thua cuối trận trước Spurs còn HLV Wenger thì nổi cơn lôi đình hiếm thấy”.

Trung tâm của những lời chỉ trích là sự yếu kém về năng lực lãnh đạo của đội trưởng William Gallas cùng “đối tác” ở hàng thủ Mikael Silvestre. Hậu vệ trái Gael Clichy cũng gây thất vọng về màn “trình diễn” trong bàn thua thứ 3 trước Tottenham khi để mất bóng cũng như mắc sai sót trong việc để Aaron Lennon ghi bàn quân bình tỷ số ở những giây cuối cùng.

Tiền đạo Adebayor phàn nàn: “Tôi quá chán khi nhắc đi nhắc lại rằng không thể để mất điểm nữa và rồi sự việc vẫn tái diễn. Mà nó lại xảy ra không phải với tốp 4 đội hàng đầu mà là với đội đang lóp ngóp ở đáy bảng. Nhưng giờ không phải lúc phàn nàn nữa sau khi đã có quá nhiều lời chỉ trích chĩa vào nhau. Tốt nhất là hãy về nhà, nghỉ ngơi, rút ra bài học và sau đó siết lại đội ngũ chuẩn bị cho trận đấu tới”.

Với việc hàng thủ bộc lộ quá nhiều sai sót, HLV Wenger chắc chắn sẽ phải có cuộc cải tổ triệt để trước trận đấu đặc biệt khó khăn đêm nay tại sân Britannia của Stoke City, đội bóng có lối chơi bóng bổng rất khó chịu, nhưng trong tay lại không có nhiều quân bài có thể tin cậy được.

Đội trưởng Gallas chắc chắn sẽ không thể ra sân bởi chấn thương dây chằng còn trung vệ Emmanuel Eboue cũng đang gặp rắc rối với chấn thương đầu gối. Silvestre, Clichy, Samir Nasri và Denilson có thể phải trả giá cho trận hòa để nhường chỗ cho Kolo Toure, Abou Diaby, Alex Song và Johan Djourou. 

MỚI - NÓNG