HLV Riedl: Tặng 'trứng gà' cho Qatar!

HLV Riedl: Tặng 'trứng gà' cho Qatar!
TP - Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Qatar sau buổi tập sáng 10/7, HLV A.Riedl tuyên bố đội tuyển VN sẽ cố gắng ghi hai bàn vào lưới Qatar trong cuộc chạm trán vào ngày 12/7.
HLV Riedl: Tặng 'trứng gà' cho Qatar! ảnh 1

HLV Riedl và các cầu thủ trong buổi tập tại Mỹ Đình. Ảnh: Quang Thắng

Hôm qua, HLV Riedl đã trở lại sân tập cùng các học trò sau một ngày tạm thời vắng mặt để truyền dịch do rối loạn tiêu hoá. Điều đáng mừng với tuyển Việt Nam là một số trụ cột bị đau nhẹ sau trận thắng UAE như Huy Hoàng hay Tài Em đều tham gia buổi tập đầy đủ cùng các đồng đội.

Buổi tập bắt đầu từ 8 giờ nhưng các cầu thủ thuộc đội hình chính chỉ tập trong khoảng một giờ đồng hồ rồi nghỉ, còn nhóm cầu thủ dự bị phải tập trọn vẹn 90 phút. Nội dung chính trong buổi tập sáng qua là rèn luyện kỹ năng dứt điểm sau khi đón bóng chuyền vào từ hai biên và bật ra từ trung lộ.

Sau khi kết thúc buổi tập, HLV Riedl đã có cuộc trả lời phỏng vấn ngắn với kênh truyền hình Qatar. Nhà cầm quân người Áo này chỉ nói ba câu rất ngắn gọn rồi lên xe ôtô ra về.

HLV Riedl nói: “Tôi đánh giá Qatar có trình độ tương đương với UAE nhưng Qatar nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, điều quan trọng là Việt Nam có sự chuẩn bị như thế nào để đưa ra đối sách phù hợp. Chúng tôi từng ghi được hai bàn thắng vào lưới UAE nên hy vọng sẽ làm được điều tương tự khi gặp Qatar”.

Trong khi đó, nhận xét về tuyển Việt Nam, HLV trưởng Qatar Dzemaludin Musovic cho biết: “Sẽ rất thú vị và cũng rất khó khăn khi chạm trán với tuyển Việt Nam. Đội bóng chủ nhà bảng B đang rất hưng phấn, lại có lợi thế về sân bãi, khán giả nhà, nên tôi hy vọng sẽ có một trận hoà”.

'Chúng tôi đã mất ngủ'

HLV Riedl: Tặng 'trứng gà' cho Qatar! ảnh 2
Vẻ mặt thất thần của HLV Metsu sau trận thua Việt Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh

Đó là thú nhận mới nhất của các cầu thủ U.A.E với báo chí sau trận thua VN trong ngày đầu ra quân khi phải trải qua một đêm dài thất vọng bởi thật khó để “tiêu hóa” sự thật họ là kẻ chiến bại.

“Chúng tôi không thể ngủ nổi. Tất cả đều buồn, thất vọng và cảm thấy chúng tôi có lỗi vì đã phụ lòng tin của người hâm mộ. Chúng tôi đã có một trận đấu tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Chúng tôi mất tập trung trước khung thành đối phương và mất cảnh giác trước lối chơi phản công sắc bén của đối thủ. Hiệp hai trận đấu này là hiệp đáng quên nhất trong cuộc đời các cầu thủ”, Majied Naasir, cán bộ hậu cần của ĐT U.A.E tiết lộ.

“Trên đường trở lại khách sạn, chúng tôi phân tích các sai lầm và chỉ biết tự trách mình vì đã để thua. Cũng may đây chỉ là trận đầu, chúng tôi còn thời gian và cơ hội để sửa sai dù thực tế chúng tôi còn phải đương đầu với nhà ĐKVĐ Nhật Bản và ĐKVĐ ASIAN Games Qatar”, Majied Naasir nói thêm.

MỚI - NÓNG