Hãy cứu cháu Điệp thoát khỏi tay tử thần

Hãy cứu cháu Điệp thoát khỏi tay tử thần
TP - Cháu Phạm Văn Điệp, 10 tuổi, thôn Phước Hậu (xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bị mắc căn bệnh máu không lên não. Hoàn cảnh gia đình Điệp rất khó khăn.
Hãy cứu cháu Điệp thoát khỏi tay tử thần ảnh 1

Các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết, với khả năng của bệnh viện không thể giúp cháu thoát khỏi bàn tay tử thần.                    

Cháu bị căn bệnh máu không bơm lên não được, thường xuyên bị đau đầu dữ dội, hoa mắt, đi lại khó khăn và có thể bị ngã bất cứ lúc nào. Chứng bệnh này dễ dẫn đến tử vong. Bệnh viện Đà Nẵng chưa có thuốc chữa.

Bố cháu là công nhân khai thác đá, thu nhập thấp; mẹ cháu lại đau yếu, kinh tế gia đình trông chờ vào 2 sào ruộng lúa, năng suất bấp bênh, lại phải lo ăn học cho 3 đứa con. Ngoài cháu Điệp bị bệnh hiểm nghèo, anh chị cháu lại bị di chứng chất độc màu da cam.

Theo các bác sĩ, nếu đưa cháu ra Hà Nội để chữa trị thì may ra có thể cứu được. Nhưng gia đình cháu  không đủ khả năng tài chính. Được biết chi phí ca mổ cho cháu là  hơn 10 triệu đồng. Mong bạn đọc cứu giúp cháu Điệp.

Địa chỉ liên lạc: Nguyễn Thị Hai ( mẹ cháu Điệp), thôn Phước Hậu, xã Hoà Nhơn - huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng. 

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.